Phía dòng sông

02:03, 13/03/2013

Phía dòng sông / Đàn cò trắng bay về bến đậu / Hạt phù sa lặn xuống hoá trăng vàng / Con cá bống xuôi nguồn tìm nơi trú ngụ / Mùa hạ sang ta tắm mát nỗi niềm

Phía dòng sông
Đàn cò trắng bay về bến đậu
Hạt phù sa lặn xuống hoá trăng vàng
Con cá bống xuôi nguồn tìm nơi trú ngụ
Mùa hạ sang ta tắm mát nỗi niềm

Phía dòng sông
Cánh đồng ngát hương từ đôi bờ bồi lở
Hạt thóc nảy mầm qua những đêm đông
Tháng giêng xanh ngợp trời hoa cỏ
Tuổi thơ ta nằm hát với gió chiều

Phía dòng sông
Con ếch mơ gọi mùa mưa lũ
Mẹ ngẩn ngơ ngồi khóc giữa tháng mười
Nhớn nhác tìm nhau đàn kiến vỡ tổ
Nước ngập làng lầm lũi cánh bèo trôi

Phía dòng sông
Tuổi mười lăm có chàng trai vỡ giọng
Nước một dòng chợt hai nửa chia đôi
Em đỏ mặt quay đi tìm câu hát
Ta một mình tắm với nỗi chờ mong

Phía dòng sông
Quả chuối xanh chát lòng ngày giáp hạt
Mẹ dỗ con nước mắt lưng tròng
Rét nàng Bân sắt se chiều tiễn biệt
Tháng ba về hoa gạo đỏ mắt quê…

Phía dòng sông
Tuổi ba mươi người đàn ông trở về
Ê a hát gọi tìm con cò trắng
Úp mặt khóc tuổi thơ nào hoang vắng
Rồi dằn lòng đi tìm biển xa xăm…

Đà Lạt, 1/3/2013   

LÊ HOÀ