Tháng ba Tây Nguyên

02:03, 13/03/2013

Tháng ba, theo con ong đi hút mật / Anh tìm em, lạc giữa đại ngàn / Mênh mông núi, rừng xanh, suối mát… / Chạm nhánh lan rừng nở trắng xốn xang!

Tháng ba, theo con ong đi hút mật
Anh tìm em, lạc giữa đại ngàn
Mênh mông núi, rừng xanh, suối mát…
Chạm nhánh lan rừng nở trắng xốn xang!

Cô sơn nữ gùi nắng vàng xuống phố
Hương hoa rừng thoang thoảng bay theo
E ấp giấu nụ cười sau đôi vai nhỏ
Bởi có ánh mắt nhìn. Trong veo!

Bản nhỏ xôn xao mùa hội
Rượu cần lên men say ngã nghiêng
Trai gái quây quần bên ánh lửa
Trong đêm lễ hội cồng chiêng!...

Tháng ba theo con ong đi hút mật
Anh tìm em. Lạc mất em
Chếch choáng men rừng ngây ngất
Lạc giữa đất trời Tây Nguyên!...

Tháng 3/2012

THANH DƯƠNG HỒNG