Nguyên tiêu nhớ Bác

03:04, 03/04/2013

Đảng, Bác cho ta cả cuộc đời / Ấm no, hạnh phúc mãi xanh tươi / Đầu xuân trăng sáng soi nhân thế / Bè bạn gặp nhau thỏa tiếng cười

NGUYỄN VIẾT THÁI- NGUYỄN THỊ THUNG        

Đảng, Bác cho ta cả cuộc đời
Ấm no, hạnh phúc mãi xanh tươi
Đầu xuân trăng sáng soi nhân thế
Bè bạn gặp nhau thỏa tiếng cười
                    
Nhớ mãi hồn thơ, nhớ tiếng Người
Vần thơ vang vọng bốn phương trời
Nguyên tiêu năm ấy, nghe thơ Bác
Học tập làm theo Bác suốt đời.                                                           



TIÊU VĂN MINH

Đà Lạt bình yên
                                
Đường uốn vòng leo mây
Thông xếp hàng nghiêng núi            
Thác tung sương thả khói            
Hồ treo lưng lửng trời.

Nắng lạnh chiều chơi vơi
Nhà trong mây thấp thoáng
Phố êm đềm trầm lặng
Hoa khoe sắc ven đường.

Người qua lại dịu dàng
Chẳng ồn ào vội vã
Đà Lạt bình yên quá
Ta thả hồn trong mây.

            

PHẠM NGỌC TƯƠI
                                                                                 
Nam Hà ngát xanh

Bay bay gió thoảng tỏa hương lành
Quê mới Nam Hà bát ngát xanh
Ríu rít cà phê cành quả mọng
Hòa vui chất ngất giữa thơ xanh .
 


KIỀU CÔNG LUẬN

Em đi cùng tôi

Em đã đi cùng tôi
        cánh cò lặn lội
               cành mềm, đêm tối
                               ao nước đầy vơi!
Nhuốm thời gian tóc đổi màu rồi
                      
Em đã đi cùng tôi
qua những tháng năm
                    con đông, chồng yếu.
Gánh áo cơm trầy trợt trên vai,              
nắng lửa… bãi cát dài…
bàn chân trần nhấc vội          
cháy lòng ai!

Đã qua một thời cơm độn sắn khoai.
Đã qua mấy chiều cua đồng tháng sáu                 
Nắm mồng tơi day dứt đến giờ!

Em đã cùng tôi giữa hoang sơ xa lạ.                 
Quên  phiền  nhiễu  giặc  phỉ  rình mò,
Coi thường cơn sốt rừng hành hạ.
Mồ hôi đổ trên gò đồi hoang hóa
cho mầm chồi từ đất xanh thêm
Có cuộc tình nào
               đẹp hơn thế không em?              

Em là bà tiên… hay cô Tấm trẻ?
Đã bước ra từ quả thị nào
                mùi thơm vương mãi thế?
Bàn tay thô ráp
nâng niu tôi chăm chút tôi      
Đôi mắt em xanh trời trong sóng nhẹ
Ở bên em tôi trở nên mạnh mẽ.
Để sớm mai nay… mùa hái quả   
đang về…