Em hẹn đến

03:05, 08/05/2013

Em hẹn đến - như là em hẹn ước / Tiếng cười trong - tươi như gió thu trong / Dấu yêu ơi!... Cảm ơn em nhiều lắm!

(Tặng Thủy và các bạn cùng nhóm)

Em hẹn đến - như là em hẹn ước
Tiếng cười trong - tươi như gió thu trong
Dấu yêu ơi!... Cảm ơn em nhiều lắm!
Một chút vu vơ
Mà thao thức bên lòng...

Em hẹn đến - như là em từng đến
Phòng văn anh chật chội, xuềnh xoàng;
Cây khế ấy, cầu thang này vẫn thế
Lưu giữ giùm anh vào ký ức nghe em!...

Rồi một mai anh không trần thế nữa
Anh mông lung trong cõi vô hình
Em có đến cầu thang này nhỏ lệ
Cho hồn anh thanh thoát cõi siêu linh?...


Tự dặn lòng mình

Sống thật đẹp, để rồi khi ốm bệnh
Khi “bai bai”- chẳng phải hối điều gì
Để bè bạn luôn quây thành bếp lửa
Sưởi lòng ta những lúc cóng tê đi!

Mở rộng hết vòng tay yêu đồng loại
Dù thân quen hay xa lạ, bất kỳ
Ai cũng là ta - Ta như ai, vô luận;
Để nhẹ nhàng khi mãi mãi chia ly…

Đời đẹp lắm! Và con người đẹp lắm!
Chỉ một lần thôi sống trên cõi trần này;
Tha thứ hết. Sống chân thành - cháy hết!
Góp cho đời chút bụi ngọc li ti…

Xin để lại tình ta sâu nặng mãi
Với gia đình, với bè bạn gần xa.
Xin được thứ tha những điều ta “chưa phải”;
- Cuộc đời ơi!... Ta yêu mãi…
Thiết tha…

Hà Nội, đêm 23-1-2013

HOÀNG CÁT