Trong

04:05, 29/05/2013

Trong suốt pha lê / cũng có khi trong bình đầy hoa giả / trong suốt nắng thu /những hòn cuội lăn cùng mặt trời /đo độ nông sâu chớ nhìn lòng suối...

Trong

Trong suốt pha lê
cũng có khi trong bình đầy hoa giả
trong suốt nắng thu
những hòn cuội lăn cùng mặt trời
đo độ nông sâu chớ nhìn lòng suối.

Trong suốt cửa kính siêu thị
khép mở tự động
không làm sao lấp đầy khoảng trống
thôi miên ta thứ ánh sáng không mầu.

Em thân quen mà như gặp lần đầu
hoa lan tím dịu dàng hoa lan  tím
vườn địa đàng chiều nay anh tìm đến
sau giây phút sững sờ
                                   trong suốt của ta ơi!


Đợi

Hiu hiu ngọn gió trốn tìm
chênh chao đôi ngả cánh chim lẻ bầy
sông sâu
              nước cả
                           đò đầy
đèn chong lẻ bóng hao gầy dáng đêm
hương cau buộc gió bên thềm
mái đê chợt mảnh trăng liềm mới sa
mây từ phương ấy mây qua
nắng non bừng thức đổ ra sông này
bùa yêu trót gửi cầu may
có người đợi
                  có người say
                                      có người…

Băng-cốc, 12-2012

Hải Đường