Đà Lạt một sớm mai

03:06, 05/06/2013

Ngọn Langbian lưng trần mây trắng / Thức dậy trong tiếng chuông sương mùa hè / Người con gái K'ho múc nước / Múc tia mặt trời...

Ngọn Langbian lưng trần mây trắng
Thức dậy trong tiếng chuông sương mùa hè
Người con gái K'ho múc nước
Múc tia mặt trời...

Tiếng đàn ai vang trên mái tôn
Theo sợi khói bếp uốn éo
Khi vườn rau xanh cựa quậy trong mùng

Con ngựa thồ nào tắm sương sớm
Chở những bó hoa ngái ngủ pha màu
Tôi gọi sau tiếng gõ bầm con dốc

Hoa trả lời thay Đà Lạt sớm mai
Hoa loa kèn tấu lên trắng xóa
Hoa lay - ơn nức nở độc bình
Hoa hồng thơm như một làn môi...

Đồi thông kim mưa khúc xạ gió trời
Nên bầu trời lỏng nhìn thấy âm thanh gãy khúc

Gãy lặng lẽ và gãy trong veo
Khiến nhìn thấy là không nhìn thấy
Quả thông nâu rụng vỡ mưa vàng

Sáng Đà Lạt giọt cà phê co lại
Hồ trong sương lấp lánh ca từ
Tiếng chim sẻ giấu niềm vui trên mái ngói
tha cọng buồn lót tổ cơn mưa...

NGUYỄN THÁNH NGÃ