Hoa dại bé nhỏ

03:07, 03/07/2013

Ôi, hoa dại bé nhỏ... / tôi là kẻ qua đường / được nhìn thấy hoa nở lần đầu / khiêm tốn, bẽn lẽn hơn một cô gái

Ôi, hoa dại bé nhỏ...
tôi là kẻ qua đường
được nhìn thấy hoa nở lần đầu
khiêm tốn, bẽn lẽn hơn một cô gái

Nếu như mắt tôi không nhìn thấy
một chút vàng bé bỏng tinh khôi
chứa đựng niềm kiêu hãnh bao la
thì có đâu bầu trời nhẹ trong đến vậy!

Nếu như hoa không trao vào hồn tôi
niềm rung động bất chợt
như hạt sương long lanh tỏa sáng
thì có đâu tâm trí tôi hớn hở đón mừng...

Ôi hoa dại bé bỏng, hiền ngoan
chỉ có sự bé mọn mới khiến mắt tôi nhìn thấy
chỉ có sự khiêm nhu mới trao vào hồn tôi xúc động khôn cùng

May mà sự nhỏ bé đã không cho ai biết
nên hoa dại không bị ngắt giữa đường
cả ong bướm có lẽ cũng chưa biết
bởi mùi hương không đủ quyến dụ, tỏa lan
nên hoa dại âm thầm lẫn trong đám cỏ xanh !

NGUYỄN THÁNH NGÃ