Từ làng sen xuân sớm…

03:07, 10/07/2013

Chùm hoa bưởi giữa sân, hương tỏa dịu êm / Hàng cau sau nhà lay gió / Mưa rắc bụi khắp khu nhà mái rạ / Người nối người, lặng lẽ bước vào thăm.

NGUYỄN HỒNG VINH

Chùm hoa bưởi giữa sân, hương tỏa dịu êm
Hàng cau sau nhà lay gió
Mưa rắc bụi khắp khu nhà mái rạ
Người nối người, lặng lẽ bước vào thăm.

Đây chiếc phản xưa, Bác đã từng nằm
Cạnh án thư, Thân phụ Người mải mê đèn sách
Hiện vật đơn sơ giống Nhà sàn nơi Bác,
khi đã thành lãnh tụ của muôn dân!

Làng Sen, đúng 51 năm từ ngày Bác về thăm
Sau những thập niên xa nhà, xa nước
Từ “Anh Ba” trên tàu, Người tới nước Nga Xô – viết
Đọc “Luận cương” * mà nước mắt ứ trào
Đây rồi, đây rồi, con đường đi của giai cấp cần lao **

Trải ngục tù và dặm dài tăm tối
Về thăm quê, Bác vẫn nhớ ngõ vào
Nhớ tấm phản như ngắn đi một chút?
Hỏi bác thợ rèn xưa, chừ cuộc sống ra sao?...

Ôi hồn Bác đã quyện hồn dân tộc
Lay động triệu triệu người trên khắp năm châu
Từ Làng Sen, chúng con nay hiểu thấu
Giữa thủ đô Mê-hi-cô ngày đầu năm mới
Tượng Bác Hồ dựng trang trọng giữa công viên ***
Cùng nhiều đại lộ, mái trường ở Á, Phi và Mỹ La-tinh
Người sáng ngời tên Hồ Chí Minh!

                    Làng Sen, mồng 5 Tết Canh Dần 2010

*,**: Năm 1923, Bác đến Matxcơva, đọc “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lê - nin. Một mình đi trong phòng, Người xúc động reo lên: “Đây là cái cẩm nang của chúng ta! Đây là con đường giải phóng nhân dân ta!”.

***: Tháng 3-2009, Thị trưởng thủ đô Mê-hi-cô trịnh trọng khai trương “Công viên tự do các dân tộc”, trong đó có tượng Hồ Chí Minh.