Trước biển

02:08, 14/08/2013

Đã bao lần đứng trước biển khơi / Bờ bến cũ, biển xanh vẫn mới / Những con sóng ầm ào dữ dội / Khát cháy lòng bọt trắng tinh khôi

Đã bao lần đứng trước biển khơi
Bờ bến cũ, biển xanh vẫn mới
Những con sóng ầm ào dữ dội
Khát cháy lòng bọt trắng tinh khôi

Đã bao lần trước biển chờ trăng
Say khoảng khắc òa lên ánh sáng
Phút giao hòa trăng nước mênh mang
Ta bên nhau biển biếc vô cùng

Đã bao lần đợi gió biển đêm
Cùng gió thức xôn xao miền nhớ
Cùng sóng trào gió cuốn về em
Biển ru ta tình khúc êm đềm.

NGUYỄN XUÂN TỰ