Trong ba ngàn hòn đảo/ Có một đảo nhỏ mang tên người/ Phan Vinh - người anh hùng đất Quảng/ Tên anh tạc vào lòng Mẹ - Biển khơi!
(Kính tặng CB.CS đảo Phan Vinh - Trường Sa)
Trong ba ngàn hòn đảo
Có một đảo nhỏ mang tên người
Phan Vinh - người anh hùng
đất Quảng
(1)
Tên anh tạc vào lòng Mẹ - Biển khơi!
Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển
Bản anh hùng ca Quân chủng Hải quân
Những năm tháng
“Xẻ dọc Trường Sơn…”
Gắn liền với “Đoàn tàu không số”!
Những con tàu xuyên qua giông tố
Chở nặng những chuyến hàng, vũ khí…
Vào Nam!
Nguyễn Phan Vinh -
Thuyền trưởng tàu hai-ba-năm
Giữa tháng hai năm sáu tám
Bị kẻ thù bủa vây và trận đánh…
Cùng mười bốn anh em
nằm lại biển Hòn Hèo!...
(2)
Tổ quốc lưu danh muôn đời sau
Tên anh trở thành tên hòn đảo nhỏ
Đảo Phan Vinh sừng sững
giữa Biển Đông sóng gió
Biểu tượng anh hùng tình yêu biển, đảo
Thiêng liêng!
(1) Anh hùng LLVT Nguyễn Phan Vinh, quê Điện Bàn (Quảng Nam).
(2) Tháng 2/1968, Nguyễn Phan Vinh chỉ huy tàu C.235 cùng 20 chiến sĩ chở 14 tấn vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường MN, bị tàu giặc phát hiện và trận đánh ác liệt đã diễn ra. Nguyễn Phan Vinh đã cho nổ tàu và cùng 14 chiến sĩ hy sinh tại biển Hòn Hèo (Khánh Hòa).
THANH DƯƠNG HỒNG