Đi qua vùng đồng sâu/ Chân nhuốm phèn/ nhớ mẹ xưa cấy lúa/ Con ốc con cua một thuở/ Bát canh chua ngọt tháng hè
Đi qua vùng đồng sâu
Chân nhuốm phèn
nhớ mẹ xưa cấy lúa
Con ốc con cua một thuở
Bát canh chua ngọt tháng hè
Gió mang bão đổ về quê
Cơm mẹ nấu ngấy vị bùn mùa lũ
Cò trắng đồng chiều,
quốc khàn đêm mất ngủ
Vai mẹ lại lệch về
một phía đời con
Rét tháng ba hun hút lối mòn
Bước lặng lẽ áo mùa đông cũ
Bến nước vườn dâu
qua mùa xa vắng
Thương tay mẹ gầy
xe chỉ luồn kim
Một đời con mải mê tìm
Quê hương dáng mẹ
in lên mây trời
HỒ XUÂN TRUNG