Trước tượng đài cha

08:09, 14/09/2017

Một chút men say… trong ngày giỗ mẹ/ Con chẳng nhớ đã vô tình/ nói điều gì sai nên khiến cha buồn/ Chợt ngộ lời cổ nhân đã dạy/ "Còn cha gót đỏ như son"!

(Kính tặng Thân sinh nhân mùa Vu Lan 2017)
 
Một chút men say… trong ngày giỗ mẹ
Con chẳng nhớ đã vô tình
nói điều gì sai nên khiến cha buồn
Chợt ngộ lời cổ nhân đã dạy
“Còn cha gót đỏ như son”!
 
Chẳng phải đòn roi như thời còn tấm bé
Mà sao… con bật khóc ngon lành
Xin quỳ trước tượng đài cha sám hối!
Bây giờ… con đã hiểu cao xanh.
 
Thương cha những năm tháng dài vắng mẹ
Sớm hôm thui thủi một mình
Tám mươi tuổi vẫn ra đồng thăm mẹ
Thủy chung - nguyên vẹn - một chữ tình!
 
Giấu nỗi niềm riêng vào trong ngực
Mượn câu thơ nói hộ tấm lòng
Cầu xin Trời, Phật ban cho cha trăm tuổi
Để cháu con còn được về thăm.
 
Đừng làm cha khóc… Ai ơi!
Câu Kinh sám hối nối lời tiền nhân.
 
LÊ ÐÌNH TRỌNG