Tôi thức dậy /Hăm hở giẫm vào sớm mùa thu/ Ngọn heo may dìu dịu/ Với mong manh sương mù
Tôi thức dậy
Hăm hở giẫm vào sớm mùa thu
Ngọn heo may dìu dịu
Với mong manh sương mù
Tôi phấn chấn đếm bước chân trên phố
Ôm vào lòng những sóng sánh trong veo
Tôi muốn ôm cả ngày mới
Tôi cũng muốn trong veo
Tôi trở về khi người xe tấp nập
Trời bắt đầu xanh lơ
Tiếng côn trùng vẫn dìu dặt hát
Ru tôi về tuổi thơ
Con đường quen trải dài nỗi nhớ
Vẫn dịu dàng đón những bước chân
Những hạt nắng long lanh nhảy múa
Tôi ngỡ còn nằm mơ.
TRIỆU HỮU ÐỊNH