Chị tôi

09:03, 22/03/2018

Gửi vào xa xăm thời xuân sắc/ hội làng Quan họ tháng giêng hai

Gửi vào xa xăm thời xuân sắc
hội làng Quan họ tháng giêng hai
kháng chiến tản cư Trung du lập ấp
năm mươi năm chị với quê đồi
chân lấm tay bùn tháng ngày tất tả
nách bốn con thơ đất khách quê người
(con gái tóc dài đời vất vả
lời bà xưa đúng phận chị tôi)
biền biệt chồng xa
các con nhập ngũ
đêm ngóng tin thao thức với sao trời
như cây cỗi cằn gắng vươn cành đan lá
giông bão nào mùa quả vẫn sinh sôi
 
những đứa con giờ đã nên người
tiền hàng tháng gửi về biếu mẹ
giắt lưng chắt chiu tiêu vài đồng lẻ
đôi mắt già nua héo hắt nụ cười
 
tay lược chải hiên nhà nắng xế
tóc chị tôi thác trắng đổ dài...
 
VƯƠNG TÙNG CƯƠNG