Bên thung lũng trăm năm

10:05, 01/05/2018

Những thanh âm tre trúc/ Chắt chiu từ đại ngàn/ Mười ngón tay thức giấc/ Nhảy múa trên phím đàn.

(Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Lạc Dương)
 
Những thanh âm tre trúc
Chắt chiu từ đại ngàn
Mười ngón tay thức giấc
Nhảy múa trên phím đàn.
 
Bản tình ca Tăm-pơt
Giấu mùa xuân lặng thầm
Đường cong môi em hát
Neo cuộc tình trăm năm.
 
Mùa xuân nghe em hát
Rạo rực phía thơ tình
Vòng xoang đêm bất tận
Gợi chuyện xưa chúng mình…
Bản tình ca mở đất
Gói ghém biết bao điều
Gùi trăng em lúng liếng
Hứng một trời đầy yêu!
 
Mùa xuân nghe em hát
Dấu môi ngoan thật thà
Anh xuôi miền cổ tích
Thiền trên những đài hoa…
 
Đêm chung chiêng Núi Mẹ (*)
Chắp tay thơ nguyện cầu
Vòng xoang mùa trăng rối
Xin đừng… lạc mất nhau.

Trại thực tế sáng tác tại huyện Lạc Dương tháng 3/2018
(*) Truyền thuyết về ngọn núi LangBian thuộc địa bàn huyện Lạc Dương
LÊ ÐÌNH TRỌNG