Xuân về trên những cột mốc chủ quyền biển, đảo

NHẬT QUỲNH 06:59, 06/02/2024

Trước Tết Nguyên đán, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng các đoàn công tác, phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương đã đến thăm, động viên, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ trên các Nhà giàn DK1. Vượt ngàn hải lý, những món quà Tết cùng lời động viên, thăm hỏi mang hơi ấm, tình cảm của đất liền được trao tận tay đến những người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết Nhà giàn DK1/21
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết Nhà giàn DK1/21

Những ngày cận Tết, cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn đã cùng nhau trang trí mai, đào, gói bánh chưng và chuẩn bị, chăm chút cho bàn thờ Tổ quốc. Xuân trên nhà giàn tuy giản dị nhưng ấm áp tình đồng đội, đồng chí. Đó là niềm vui, là động lực để những người lính hải quân thêm chắc tay súng, vững chân sóng, bảo vệ vững chắc từng cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi.

Tết đến, xuân về cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1 quây quần bên nhau, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong năm qua và chia sẻ những dự định cho năm mới. Mặc dù xa gia đình, quê hương nhưng các anh vẫn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, ý chí kiên định, quyết tâm bảo vệ biển, trời quê hương.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21 cùng nhau gói bánh chưng đón Tết
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21 cùng nhau gói bánh chưng đón Tết
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21 tất bật trang trí Tết
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21 tất bật trang trí Tết
Nhiều món quà Tết được trao tận tay cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK 1/9
Nhiều món quà Tết được trao tận tay cho cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK 1/9
Do sự khắc nghiệt của thời tiết, sóng to, dòng chảy mạnh, đoàn công tác không thể đến thăm, 
chúc Tết trực tiếp một số nhà giàn, mà chỉ có thể thăm hỏi, động viên qua bộ đàm. Dù cách 
nhau chỉ chừng hơn 200 m, nhưng đoàn và cán bộ, chiến sĩ nhà giàn không thể trực tiếp 
chạm mặt, tay bắt, mặt mừng, khoảnh khắc đó đã khiến nhiều người không khỏi xúc động
Do sự khắc nghiệt của thời tiết, sóng to, dòng chảy mạnh, đoàn công tác không thể đến thăm, chúc Tết trực tiếp một số nhà giàn, mà chỉ có thể thăm hỏi, động viên qua bộ đàm. Dù cách nhau chỉ chừng hơn 200 m, nhưng đoàn và cán bộ, chiến sĩ nhà giàn không thể trực tiếp chạm mặt, tay bắt, mặt mừng, khoảnh khắc đó đã khiến nhiều người không khỏi xúc động
Từ phía nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ chào và vẫy cờ đáp lại tình cảm của đoàn công tác
Từ phía nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ chào và vẫy cờ đáp lại tình cảm của đoàn công tác

Mang quà Tết, hơi ấm, tình cảm của đất liền đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở nhà giàn
Mang quà Tết, hơi ấm, tình cảm của đất liền đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở nhà giàn
Giữa trùng khơi, nhà giàn đứng sừng sững, vững chãi 
như ý chí của người lính hải quân
Giữa trùng khơi, nhà giàn đứng sừng sững, vững chãi như ý chí của người lính hải quân