Đồng bào Công giáo tại Bảo Lộc tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

KHÁNH PHÚC 09:44, 26/07/2024

(LĐ online) - Suốt 1 tuần qua, bà con giáo dân tại các xứ đạo như Lộc Tiến, Lộc Thanh, Lộc Phát và Lộc Nga (TP Bảo Lộc) luôn bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn khi cả dân tộc phải nói lời tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo luôn hết lòng vì nước, thương dân!

Linh mục Dương Công Hồ - Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm (phường Lộc Tiến) cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền hình trực tiếp qua sóng truyền hình
Linh mục Dương Công Hồ - Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm (phường Lộc Tiến) cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền hình trực tiếp qua sóng truyền hình

Tại Giáo xứ Thánh Tâm (phường Lộc Tiến), trái với cảnh nhộn nhịp thường ngày, trong ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhịp sống của bà con giáo dân nơi đây dường như chậm và trầm hơn. Theo Linh mục Dương Công Hồ - Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm (phường Lộc Tiến), những ngày qua, ông luôn dõi theo các thông tin thời sự trên ti vi, báo, đài về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đối với Linh mục Dương Công Hồ và bà con giáo dân trên địa bàn TP Bảo Lộc nói chung, Giáo xứ Thánh Tâm nói riêng thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo một lòng son sắt với Tổ quốc, với Nhân dân.

Linh mục Dương Công Hồ - Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm bày tỏ lòng tiếc thương đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Linh mục Dương Công Hồ - Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm bày tỏ lòng tiếc thương đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Với bản thân tôi và bà con giáo dân ở Thánh Tâm, trong đức tin Công giáo và lòng tiếc thương vô hạn khi mất đi một nhà lãnh đạo đã cống hiến trọn đời cho đất nước, cho Nhân dân. Trong thâm tâm, bản thân tôi và bà con giáo dân nơi đây luôn cầu nguyện, tri ân và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là một cha xứ, những ngày qua và cả thời gian tới, trong các buổi lễ, thời gian học giáo lý, tôi luôn nhắc nhở bà con giáo dân học tập đức liêm khiết, mẫu mực, có lối sống giản dị, bản lĩnh và trí tuệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đó, cùng phát huy tinh hơn nữa tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, đoàn kết “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” cùng đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Linh mục Dương Công Hồ chia sẻ.

Còn theo ông Nguyễn Đỗ Hoàng Chương - Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Thánh Tâm, cùng với Nhân dân cả nước, suốt 1 tuần qua, thông qua báo chí, các trang mạng xã hội, bà con giáo dân luôn kể cho nhau nghe những câu chuyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là những câu chuyện về trí tuệ, bản lĩnh, đức độ, một đời nguyện sống vì nước, vì dân; cùng với đó là sự tôn kính, niềm tiếc thương vô hạn khi đất nước, Nhân dân mất đi một nhà lãnh đạo tài, đức vẹn toàn.

Đối với ông Nguyễn Hoàng Chương - Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Thánh Tâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trí tuệ, bản lĩnh, đức độ một đời nguyện sống vì nước, vì dân
Đối với ông Nguyễn Hoàng Chương - Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Thánh Tâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo trí tuệ, bản lĩnh, đức độ, một đời nguyện sống vì nước, vì dân

Ông Chương tâm sự: “Thật sự, tôi không diễn tả được cảm xúc của mình vì rất buồn và tiếc thương Tổng Bí thư. Tôi chỉ biết bản thân và bà con giáo dân ở Thánh Tâm rất kính trọng, biết ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông rời xa trần thế, là Việt Nam mình mất đi một con người mẫu mực, một người học trò xuất sắc của Bác Hồ luôn được Nhân dân yêu mến. Mỗi người Công giáo chúng tôi sẽ luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng đoàn kết, sống hướng thiện, yêu thương giúp nhau phát triển kinh tế để góp sức xây dựng quê hương Bảo Lộc ngày càng phát triển giàu đẹp”.

Từ sáng sớm 25/7, anh Trần Huy Đỏ - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Lộc Phát có mặt tại UBND phường cùng mọi người chỉnh trang lại cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, anh Đỏ tranh thủ thời gian theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư qua truyền trực tiếp với niềm tiếc thương vô hạn.

Anh Trần Huy Đỏ - Phó Bí thư Đoàn phường Lộc Phát không khởi ngậm ngùi khi theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Anh Trần Huy Đỏ - Phó Bí thư Đoàn phường Lộc Phát không khỏi ngậm ngùi, tiếc thương khi theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình

Anh Trần Huy Đỏ chia sẻ: “Là đoàn viên, thanh niên người Công giáo, tôi luôn khắc ghi lời dạy của Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng: “Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh”; “Thanh niên là lực lượng nòng cốt của dân tộc, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Phát huy lời dặn của Tổng Bí thư, chúng tôi sẽ luôn đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh có khát vọng; đồng thời, phát huy tinh thần nhân đạo đức tin của Công giáo và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước”.

Cùng cảm xúc của những người trẻ, anh Vũ Đức Nghi, một tấm gương thanh niên người Công giáo đi đầu trong phát triển kinh tế tại xứ đạo Lộc Thanh bày tỏ niềm thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đối với anh Vũ Đức Nghi, tâm gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dạy cho anh
Đối với anh Vũ Đức Nghi, tấm gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dạy cho anh rằng, để có tri thức thì phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện và không ngừng phấn đấu

Anh Vũ Đức Nghi tâm sự: “Vẫn biết bác Tổng Bí thư đã lớn tuổi, nhưng khi biết tin Bác từ trần, tôi thương lắm và không khỏi nghẹn lòng. Là một người trẻ, bản thân tôi luôn khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Bản thân mỗi thanh niên cần phải tự giác, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để ngày càng tiến bộ; tự hoàn thiện mình và đảm đương công việc trọng trách trong thời kỳ mới”. Thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư, tôi nghĩ làm việc gì cũng cần phải có tri thức. Vì vậy, mỗi chúng ta, nhất là đoàn viên, thanh niên phải ra sức rèn đức, luyện tài; tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học, công nghệ hiện đại từng bước hoàn thiện bản thân để cống hiến và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu, mạnh”.

Tin rằng, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề đoàn kết toàn dân tộc nói chung, cùng sự tôn kính dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà con đồng bào Công giáo sẽ luôn "Kính Chúa, yêu nước" và "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc".