9 ngư dân Lý Sơn đã trở về an toàn

09:10, 26/10/2010

Khoảng 10 giờ 45 sáng nay 26.10, 9 ngư dân đi trên tàu cá QNg-66478TS do ông Mai Phụng Lưu (ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng, đã được đưa về cảng Dung Quất (Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi) an toàn trong niềm vui khôn tả của hàng trăm người có mặt tại cảng.

Khoảng 10 giờ 45 sáng nay 26.10, 9 ngư dân đi trên tàu cá QNg-66478TS do ông Mai Phụng Lưu (ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng, đã được đưa về cảng Dung Quất (Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi) an toàn trong niềm vui khôn tả của hàng trăm người có mặt tại cảng.

Tàu cứu hộ đưa các ngư dân cập bến cảng Dung Quất.
Tàu cứu hộ đưa các ngư dân cập bến cảng Dung Quất.

Từ trên bờ, những người mẹ, người vợ, những đứa con thơ của 9 ngư dân đã gọi: “Anh ơi!", "Ba ơi con đây nè!”.

Khi 9 ngư dân rời tàu lên bờ, vợ chồng, cha con đã ôm chầm lấy nhau. Tất cả đều nghẹn ngào không nói nên lời.

Nhìn những giọt nước mắt mừng vui ngày đoàn tụ của các gia đình 9 ngư dân đất đảo Lý Sơn, nhiều người vô cùng xúc động. Thế là, sau gần 2 tháng ròng rã ngóng trông, chờ đợi, 9 ngư dân Lý Sơn đã bình an trở về trong sự chào đón của các cơ quan chức năng, trong vòng tay yêu thương của vợ con, người thân, bạn bè.

Thuyền trưởng Mai Phụng Lưu kể rằng, sau khi được thả về 9 ngư dân tưởng chừng như thoát nạn nên dù bị thu cả máy Icom nhưng họ vẫn quyết chí đưa tàu cá QNg-66478TS trở về nhà, bởi mọi người đều hiểu rằng nơi đất đảo, vợ, con đang lo lắng, mong chờ.

Song mới chạy được vài hải lý thì tàu lại hỏng máy, trôi dạt tự do trên biển. 9 ngư dân phải vật lộn với sóng to, gió lớn, dùng những tấm ni-lon làm buồm căng với hy vọng sẽ có tàu cá VN chạy ngang qua ứng cứu. Hy vọng tắt dần sau 5 ngày lênh đênh trên biển, cái chết cận kề.

Sau đó, tàu được tàu Trung Quốc phát hiện lai dắt về đảo Phú Lâm (Hoàng Sa, VN). Tại đây, 9 ngư dân sống thui thủi trên tàu cá QNg-66478TS trong điều kiện thiếu lương thực, sức khỏe nhiều ngư dân bị giảm sút, nhất là lão ngư Nguyễn Đảng nên ai nấy đều mong trời yên, biển lặng để sớm được trở về nhà.

Chiều 25.10, khi được tàu VN ra đón 9 ngư dân đều mừng rỡ. Họ đã được các y bác sĩ chăm sóc nên sức khỏe dần hồi phục và trở về đất liền bình an.

Cũng trong trưa nay, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Quảng Ngãi và UBND huyện Lý Sơn đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên trao quà, giúp các gia đình ngư dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục bám biển. Dịp này, một số doanh nghiệp cũng đã trao quà, máy Icom cho các ngư dân.

Theo Tiền Phong và Thanh Niên