Ai trừng trị kẻ chém hàng trăm phát voi có đôi ngà đẹp?

10:10, 20/10/2010

Voi Păc Kú toàn thân đầm đìa máu, khắp người nham nhở vết chém sâu hoắm, đây là lần thứ hai Păc Kú gặp nạn chỉ vì chú có đôi ngà đẹp.

Voi Păc Kú toàn thân đầm đìa máu, khắp người nham nhở vết chém sâu hoắm, đây là lần thứ hai Păc Kú gặp nạn chỉ vì chú có đôi ngà đẹp.

Voi Păc Kú sau khi bị truy sát với hàng trăm vết chém.
Voi Păc Kú sau khi bị truy sát với hàng trăm vết chém.

Păc Kú là con voi đực nặng 3 tấn, cao 2,4 mét, có đôi ngà dài 70 cm, đường kính gần 8 cm. Voi được Cty TNHH Du lịch sinh thái Bản Đôn (buôn N’Drếch, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk) mua về từ tỉnh Gia Lai để phục vụ du lịch đã 2 năm nay.

Păc Kú có đôi ngà rất đẹp lại hiền lành, ai cũng tới gần được nên khách du lịch rất yêu mến, song đây cũng là điều khiến nó bị kẻ xấu âm mưu hãm hại nhiều lần.

Đêm 17-10, Păc Kú được cột trong rừng để tự kiếm ăn. Dân trong buôn kể, trong đêm khuya, nhiều người nghe tiếng rống thảm thiết của voi từ rừng vọng lại. Sáng hôm sau, anh Lê Văn Hà, người chăm voi của Cty ra chỗ cột voi thì không thấy voi đâu, sợi dây xích voi dài 50 mét bị đứt, xung quanh cỏ bị quần nát bét, bê bết vết máu...

Anh Hà bức xúc kể: Lần theo dấu vết, tôi biết khi gặp nạn, voi đã bứt đứt xích chạy về trụ sở Cty, chỉ còn khoảng 500 mét nữa là tới thì bị bọn xấu đuổi kịp, tiếp tục đánh chém, chỗ đó còn rất nhiều dấu chân người. Voi Păc Kú đành phải chạy theo hướng ngược sông Sê Rê Pốc để thoát thân. Đáng tiếc là trụ sở Cty ở ngay sát sông, nước chảy mạnh nên chúng tôi không ai nghe tiếng voi kêu rống.

Sáng 18-10, sau nhiều giờ tìm kiếm, nhân viên Cty đã tìm thấy voi bên bờ sông, cách trụ sở hơn 5 km, trong tình trạng kiệt sức, khắp người bị hàng trăm vết chém sâu 4-5 cm, đuôi bị chém gần đứt, bên hông phải bị băm nát, rơi một mảng da lớn, đầu, chân đều bị chém thê thảm, phần trên hai chân sau bị đốt cháy sém, mắt phải có nguy cơ bị mù.

Bà Lê Thị Thanh Hà - Giám đốc Cty Du lịch Bản Đôn nói: Bọn chặt trộm đuôi voi, ngà voi hoành hành quá ngang ngược. Những chủ voi như chúng tôi biết là nguy hiểm nhưng ban đêm vẫn phải cột voi trong rừng để nó tự ăn cỏ và tìm lá cây chữa bệnh, nếu không voi sẽ rất yếu và nhanh chết. Nếu bọn xấu không bị trừng trị, sẽ không còn ai dám cho voi tự ăn trong rừng, không biết sẽ bảo vệ, chăm sóc voi thế nào nữa...

Hiện voi Păc Kú rất yếu, sợ sệt, bỏ ăn, đang được phun thuốc chống nhiễm trùng và trị thương. Công an huyện Buôn Đôn đã vào cuộc truy tìm thủ phạm.

Cách đây 3 tháng, trong khi đang ăn cùng 3 con voi khác của Cty, Păc Kú từng bị bọn xấu dắt trộm đi, cột chặt vào gốc cây to hòng cưa ngà, nhưng voi đã vùng đứt xích chạy thoát được, tới nay những thương tích của đợt đó chưa kịp lành hẳn.

Theo Tiền Phong