Báo động khách trên xe bị ném đá

04:10, 03/10/2010

"Choang”. Tất cả hành khách trên xe choàng tỉnh, hốt hoảng, nhốn nháo.

"Choang”. Tất cả hành khách trên xe choàng tỉnh, hốt hoảng, nhốn nháo. Anh Đào Quốc Trung (ở thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng) ngồi tại số ghế 14B ôm đầu kêu lên: “nó ném đá”. Hàng trăm mảnh kính vỡ vụn tung tóe cùng một hòn đá cỡ 8 cm x 11cm nằm trên ghế 13B. Đó là cảnh tượng xảy ra lúc 20 giờ 5 phút trên chuyến xe 53S-5335 hãng Thành Bưởi đi chiều TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt tại địa bàn xã Tân Hội, huyện Đức Trong ngày 2/10/2010.

Rất may hòn đá không trúng đầu, anh Trung bị nhiều mảnh thủy tinh đâm lỗ chỗ vào mặt và cổ. Tấm kính lớn 1mx2m bị khoan một lỗ có đường kính 11cm và nứt dọc gần 2m. Chiếc xe phải dừng lại 30 phút, phụ xe và khách dán băng keo giữ tạm kính khỏi rơi để về Đà Lạt.

Gần đây, xe khách tuyến Đà Lạt - TP HCM và ngược lại của cả 3 hãng Thành Bưởi, Phương Trang và Mai Linh thường xuyên bị ném đá khi đang lưu thông trên địa phận tỉnh Lâm Đồng. Điểm bị ném nhiều nhất là đoạn đường cao tốc, Tân Hội, Đức Trọng và Liên Đầm, Di Linh. Thông tin trên được xác nhận của nhiều người: chị Lan ngồi ghế 7A, nạn nhân Đào Quốc Trung, phụ xe Trịnh Văn Điện và tài xế Trần Hữu Tài.

Nhân viên trạm Thành Bưởi ở Đức Trọng cho biết: 30 phút trước khi xe 53S-5335 bị ném xe Thành Bưởi 53S-6907 cũng bị ném ở khu vực xã Tân Hội.

“Các xe đều bị ném hoài, kính bể thường xuyên, 3-4 kính/tuần. Tôi mới chạy xe Thành Bưởi một năm đã bị ném đá 3-4 lần rồi. Người ta ngồi trên xe máy ném rồi chạy, dừng xe xuống bắt không được. Có lần họ đứng ngay trước đầu xe, ném đá bự thẳng vào tài xế, gãy cần gạt nước” - anh Tài xe 53S-5335 khẳng định.

Tình trạng ném đá vào xe khi xe đang lưu thông là hết sức nguy hiểm và đã báo động. Rất mong cơ quan chức năng và các địa phương dọc quốc lộ vào cuộc để ngăn chặn ngay.

FX