Người thân vụ chìm xe mong ngóng trong tuyệt vọng

03:10, 19/10/2010

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chiếc xe khách bị nước lũ cuốn trôi, dọc con đường qua địa bàn xã Xuân Lam, Nghi Xuân, những người thân của các nạn nhân nặng nhọc bước từng bước, hướng mắt về phía dòng nước lũ đang cuồn cuộn trong nỗi tuyệt vọng.

[links()]Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chiếc xe khách bị nước lũ cuốn trôi, dọc con đường qua địa bàn xã Xuân Lam, Nghi Xuân, những người thân của các nạn nhân nặng nhọc bước từng bước, hướng mắt về phía dòng nước lũ đang cuồn cuộn trong nỗi tuyệt vọng.

Bố ơi nước ngập hết rồi!

Những người may mắn sống sót trong vụ lật xe kinh hoàng ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã lên đường về quê trong nỗi bàng hoàng. Tuy nhiên, vẫn còn lại 20 nạn nhân trên chiếc xe định mệnh đó đến thời điểm này chưa được tìm thấy, mặc dù lực lượng cứu hộ đã làm việc cả ngày lẫn đêm để tìm kiếm.

Chị Trần Thị Dậu người thân của cháu Trần Đăng Khoa đang mất tích...
Chị Trần Thị Dậu người thân của cháu Trần Đăng Khoa đang mất tích...

Sau vụ tại nạn, đến sáng ngày 19/10, hơn 30 người nhà của 12 nạn nhân đã có mặt tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh để mong ngóng tin tức những người thân của mình.

Có mặt tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) từ lúc 5h sáng, PV Dân trí đã chứng kiến cảnh hàng trăm người dân quanh khu vực xảy ra tai nạn tập trung trên bờ chờ đợi công tác tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Giữa đám đông những con người đang hồi hộp dõi theo những chiếc xuồng cứu nạn, chúng tôi bắt gặp những dáng người thờ thẫn bước những bước đi nặng nhọc trong nỗi tuyệt vọng, họ đang nín thở dõi theo và mong ngóng tin về người thân.

"Lúc đó, khoảng 4h sáng, tôi nhận được điện thoại của con, nó kêu lên "bố ơi, nước ngập hết rồi". Tôi hoảng hốt chỉ biết động viên con cứ bình tĩnh nhà xe sẽ có trách nhiệm... Chưa dứt lời, thì điện thoại tôi mất tín hiệu", anh Nguyễn Văn Nam, bố ruột của nạn nhân Nguyễn Thị Duyên (21 tuổi) kể lại. Anh Nam nghẹn ngào tiếp: "Tôi cất điện thoại và chồm người dậy, mặc áo quần và lên đường bắt xe vào đây".

Cùng mang nỗi đau mất con, anh Nguyển Hải Đảo (58 tuổi) quê ở Nam Định ngậm ngùi: "Nó tên Thuỳ, là đứa con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em, nó đi chơi nhà chị gái trong Nam, về đến đây thì... Giờ tôi chỉ mong nhanh tìm được thi thể cháu đưa về nhà thôi".

Đau thương nhất vẫn là anh Trần Đăng Lực, ở CưJút (Đăk Nông), cùng đi với anh trên chuyến xe đó còn có 2 người nữa, đó là cậu con Trai Trần Đăng Khoa (19 tuổi) và cháu gái Nguyễn Thì Thuỳ (17 tuổi), trong cơn hoảng loạn, anh chỉ kịp vùng người thoát ra khỏi chiếc xe. "Đau đớn lắm anh à, tôi không cứu được con, được cháu, nhưng giờ tôi phải tìm được hai đứa, chưa tìm được chúng thì tôi chưa rời khỏi đây", anh Lực vừa đưa tay gạt dòng nước mắt vừa nói.

Chúng tôi không khỏi nghẹn ngào khi tiếp xúc với người thân của những nạn nhân đang mất tích, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả họ đều chung một nỗi đau, nỗi đau mất người thân.

Ông Phạm Văn Hợp (Thanh Hóa) người thân của nạn Phạm Văn Tưởng mất tích, đang mong ngóng thông tin
Ông Phạm Văn Hợp (Thanh Hóa) người thân của nạn nhân Phạm Văn Tưởng mất tích, đang mong ngóng thông tin

Anh Phùng Văn Lực, chú của hai em Đỗ Thị Lan và Đỗ Thị Phương ánh mắt đờ đẫn nhìn dòng nước lũ nghẹn ngào: “Nghe tin cháu gặp nạn, bố mẹ của các cháu không gượng dậy nổi. Sáng nay chúng tôi đã vào Hà Tĩnh chỉ mong sao tìm được thi thể của các cháu thôi. Tội cho hai chị em các cháu tôi lắm, từ nhỏ vốn đã vất vả không được như các bạn cùng trang lứa đã phải nghỉ học đi làm thuê, giờ đây lại bị nạn thế này, bố mẹ các cháu chắc không chịu nổi mất”.

Được biết, hai chị em Phương và Lan lên xe từ Gia Lai về Thanh Hóa để dự đám cưới gì ruột. Gia đình khó khăn nên từ khi còn rất nhỏ, hai chị em phải vào Nam đi làm thuê để phụ giúp gia đình nuôi hai em ở nhà ăn học. Phương học xong lớp 7 thì nghỉ học đi vào Bình Phước làm ăn, một thời gian sau vì công ty phá sản nên Phương lên Gia Lai làm. Lan mới học xong lớp 6, thương bố mẹ vất vả nên sau đó em cũng khăn gói vào làm cùng chị. Lan mới vừa về thăm nhà tháng trước, lần này cả hai chị em về dự đám cưới gì ruột.

Nỗ lực tìm kiếm cứu nạn…

 

Trên bờ, những người thân của các nạn chờ đợi trong nỗi tuyệt vọng. Bầu trời vẫn âm u như đang chờ chực để trút những cơn mưa xuống, dưới dòng sông nước vẫn cuộn đỏ trôi. Những chiếc thuyền cứu nạn vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm chiếc xe và những nạn nhân đang mất tích.

Tuy nhiên, mực nước sông Lam đang dâng cao và chảy mạnh khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn... Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Hiền Lương - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết: “Hiện tại địa phương cùng các ngành chức năng cũng đang tìm hết mọi cách để tìm kiếm cứu nạn nhưng vẫn chưa phát hiện thêm được nạn nhân nào. Chúng tôi đã huy động toàn bộ Biên phòng, Công an, Quân sự và cả lực lượng Công binh của Quân khu IV tổ chức tìm kiếm dọc sông từ xã Xuân Lam đến cầu Bến Thủy”.

Theo Dân Trí