Học đỉnh, rèn luyện đạo đức tốt

08:11, 19/11/2010

Là học sinh của một ngôi trường quy tụ toàn những “anh tài” - Trường THPT Chuyên Thăng Long (Đà Lạt), nhưng cả Trịnh Thanh Hà (12 chuyên Hóa) và Nguyễn Đắc An Khang (12 chuyên Toán tin) đều là những học sinh học đỉnh với bảng thành tích học tập ấn tượng. Không chỉ vậy, cả hai còn là những học sinh ngoan hiền luôn được thầy cô, bạn bè quý mến.

Là học sinh của một ngôi trường quy tụ toàn những “anh tài” - Trường THPT Chuyên Thăng Long (Đà Lạt), nhưng cả Trịnh Thanh Hà (12 chuyên Hóa) và Nguyễn Đắc An Khang (12 chuyên Toán tin) đều là những học sinh học đỉnh với bảng thành tích học tập ấn tượng. Không chỉ vậy, cả hai còn là những học sinh ngoan hiền luôn được thầy cô, bạn bè quý mến.

Trịnh Thanh Hà: Học giỏi thôi chưa đủ

Suốt 12 năm liền Hà đều là học sinh giỏi.
Suốt 12 năm liền Hà đều là học sinh giỏi.
Nhiều học sinh cho rằng, ở trường học, đặc biệt là ở trường chuyên thì chỉ cần tập trung vào việc học để có kết quả học tập thật tốt, mang về cho trường, cho lớp thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi thì sẽ được công nhận là học sinh xuất sắc và được thầy cô, bạn bè quý mến. Với Thanh Hà, nhiệm vụ của học sinh ngoài việc học chữ, học kiến thức còn phải học tập, rèn luyện đạo đức làm người – làm được điều đó mới có thể gọi là xuất sắc. 

Hà tâm sự với tôi: mới hơn 1 tuổi, ba em mất do bạo bệnh nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, một mình mẹ phải chạy cơm từng bữa, lại vừa lo dạy cả 3 anh chị em học hành, nên ngay từ khi có thể hiểu chút ít về hoàn cảnh gia đình, Hà đã ý thức rằng, mình cần phải cố gắng học thật giỏi để có thể trả hiếu cho mẹ. Lớn hơn, qua những bài học, những câu chuyện về những tấm gương học tập và rèn luyện đạo đức mà thầy cô vẫn kể trong những tiết giảng mỗi ngày, cùng với lời dạy dỗ của mẹ, Hà hiểu rộng hơn rằng, ngoài việc học thì cũng cần phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức thì mới có thể trở thành người hữu ích, là con ngoan, trò giỏi của gia đình và nhà trường.

Chính vì vậy, suốt nhiều năm liền Hà luôn cố gắng học tập và đạt được thành tích học tập tốt nhất. Cô Hiệu trưởng Đàm Thị Kinh nhận xét: Trường cũng có nhiều em học sinh học giỏi nhưng Hà là trường hợp đặc biệt, em rất ham học và học rất giỏi, lễ phép nên được thầy cô trong trường đặc biệt quan tâm giúp đỡ và quý mến. Không chỉ thế, Hà còn là học sinh năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa, hòa đồng vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè nên cũng được các bạn yêu mến. Và đặc biệt, là học sinh nhưng Hà rất yêu thích nghiên cứu khoa học và có thành tích nghiên cứu khoa học rất tốt.

Ở Hà, dù chỉ mới 17 tuổi nhưng qua cách nói chuyện, thể hiện một ý thức rèn luyện và phấn đấu rất tốt. Ngoài thành tích học tập không chê được của Hà: học sinh giỏi nhất khối 11 năm học 2009 – 2010, Huy chương vàng Olympic truyền thống 30/4 ở 2 năm lớp 10 và 11 khu vực phía Nam; giải khuyến khích quốc qia môn Hóa, giải 3 giải toán trên máy tính casino… thì suốt hơn 2 năm học tại trường, và những cấp học trước, Hà Luôn là học sinh ngoan hiền và rất lễ phép, là học sinh giỏi toàn diện.

Nguyễn Đắc An Khang: “Làm theo gương Bác chính là học tập giỏi, rèn luyện tốt”.

Với suy nghĩ giản dị đó, Khang là một trong những học sinh đang làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Em cố gắng học tập tốt, rèn luyện đạo đức, sống chan hòa và giúp đỡ bạn bè, gia đình của mình theo em đó chính là làm theo lời Bác Hồ dạy.
Em cố gắng học tập tốt, rèn luyện đạo đức, sống chan hòa và giúp đỡ bạn bè, gia đình của mình theo em đó chính là làm theo lời Bác Hồ dạy.
Với thành tích học tập cũng không hề kém cạnh so với cô bạn đồng trang lứa Trịnh Thanh Hà, Khang cũng từng đạt huy chương vàng Olympic truyền thống 30/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, giải 3 tin học trẻ toàn quốc… Là học sinh chuyên Toán tin, nhưng Khang cũng là một học sinh mê và học rất giỏi môn Anh văn. Ngoài ra, em cũng là một học sinh tích cực trong các hoạt nghiên cứu khoa học, hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao của trường. “Một học sinh có ý thức học tập và rèn luyện tốt, học sinh tiêu biểu, giỏi toàn diện của trường” – cô Hiệu trưởng nhận xét.

Khi trò chuyện cùng tôi về quan điểm và nhận thức của em đối với cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác Hồ, Khang nói rằng: “Với em, Cuộc vận động không phải là điều gì xa xôi, to lớn mà nó trực tiếp và rõ ràng nhất là đối với việc học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống của em. Em cố gắng học tập tốt, rèn luyện đạo đức, sống chan hòa và giúp đỡ bạn bè, gia đình của mình theo em đó chính là làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Sống trong một gia đình đầy đủ, hạnh phúc lại là con trai duy nhất và được ba mẹ quan tâm săn sóc kỹ, nhưng Khang khẳng định, mình không phải là “công tử bột” chỉ biết học và học. Khang tâm sự với tôi, em có thể nấu ăn và làm tất cả những việc nhà giúp mẹ những lúc bận rộn.

Thời gian được trò chuyện cùng em thật ngắn ngủi vì cả hai đang rất bận rộn với lịch học, lịch ôn tập dày đặc chuẩn bị bước vào kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nhưng với ý thức đó, với sức học đó, tôi tin trong tương lai, các em sẽ là những công dân tốt có đủ đức, đủ tài đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương giàu đẹp, như lời dạy của bác Hồ kính yêu.

Nguyên Thi