Nghĩa tình đồng đội trong những ngôi nhà tình nghĩa

02:11, 09/11/2010

Theo số liệu thống kê của Hội CCB tỉnh Lâm Đồng, từ  năm  2007 đến tháng 10-2010, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 399 ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” đã được xây tặng cho những hội viên Hội CCB gặp khó khăn về nhà ở, trong đó Hội CCB vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm và hội viên đóng góp hơn 821 triệu đồng xây tặng 68 ngôi nhà“Nghĩa tình đồng đội”.

Theo số liệu thống kê của Hội CCB tỉnh Lâm Đồng, từ  năm  2007 đến tháng 10-2010, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 399 ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” đã được xây tặng cho những hội viên Hội CCB gặp khó khăn về nhà ở, trong đó Hội CCB vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm và hội viên đóng góp hơn 821 triệu đồng xây tặng 68 ngôi nhà“Nghĩa tình đồng đội”. Nổi bật  là Hội CCB các địa phương Đức Trọng, Bảo Lộc, Bảo Lâm, trong đó Hội CCB TP Bảo Lộc có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác vận động xây tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

BCH Hội CCB Bảo Lộc quyết định đưa nội dung vận động xây tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” vào nghị quyết của các kỳ đại hội và lấy kết quả của công tác vận động xây tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” làm một trong những chỉ tiêu của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” do TW Hội CCB Việt Nam phát động. Theo đó, chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra: trong giai đoạn I, mỗi hội viên CCB hàng tháng đóng góp 5.000 đồng, giai đoạn II đóng góp 10.000 đồng vào quỹ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

Chỉ tiêu này được quán triệt rộng rãi và nhận được các hội viên CCB từ huyện hội đến cơ sở đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ. Ngoài ra, huyện hội và các hội CCB cơ sở đều chú trọng công tác tuyên truyền, vận động  các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương tích cực tham gia đóng góp kinh phí để xây tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” trên tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”. Việc tuyên truyền, vận động này của tổ chức CCB cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng, tạo nên một phong trào sâu rộng “vì mái ấm cho người lính” tại Bảo Lộc. Nhờ đó, xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo trong vận động và ủng hộ cuộc vận động như: CCB phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các đội văn nghệ, các băng nhạc biểu diễn văn nghệ bán vé xây dựng quỹ “nghĩa tình đồng đội”, nhà nhà, người người nuôi heo đất, chung tay góp sức xây tặng nhà “nghĩa tình đồng đội”… Chẳng hạn, năm 2009, Hội CCB TP Bảo Lộc, phối hợp với đoàn ca nhạc Trần Hữu Trang TP HCM tổ chức một đêm biểu diễn ca nhạc, xiếc tiền bán vé thu được 20 triệu đồng bổ sung vào quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Ngoài ra, còn có hàng chục doanh nghiệp, hàng trăm nhà hảo tâm đã tình nguyện “người nhiều, kẻ ít” đóng góp xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Thậm chí, có người hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nhưng vẫn sẵn lòng đóng góp tiền, ngày công để xây tặng nhà “nghĩa tình đồng đội”, đặc biệt 100% hội viên CCB ngoài việc đóng góp tiền quỹ đầy đủ hàng năm, còn sẵn lòng đóng góp vật tư, ngày công lao động khi tổ chức Hội CCB xây tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên. Bằng cách làm đó, từ năm 2001 đến quý III-2010, Hội CCB Bảo Lộc đã đóng góp và vận động xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được trên 240 triệu đồng và với số tiền này Hội đã xây tặng được 16 ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Với nỗ lực đầy nghĩa tình của các cấp hội ở địa phương trong việc giúp đồng đội, đồng chí có được mái ấm để “an cư, lạc nghiệp”, đến nay ở Bảo Lộc không còn hội viên CCB nào phải ở trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát. Ngoài việc vận động, đóng góp xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, Hội CCB Bảo Lộc còn đẩy mạnh công tác vận động xây dựng quỹ hội giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với tổng số tiền lên đến 1 tỷ 184 triệu đồng. Do vậy, hiện nay có đến 1130 hộ CCB/2406 hộ viên thuộc diện giàu và khá, chiếm tỷ lệ 58,23% và chỉ còn 42 hộ thuộc diện nghèo, chiếm tỷ lệ 1,84%. Có được điều này, ngoài nỗ lực của bản thân hội viên CCB, sự tạo điều kiện của nhà nước và cộng đồng, còn có sự giúp đỡ đầy nghĩa tình của đồng đội, đồng chí. Vì vậy, có hội viên mặc dù được tặng nhà tình nghĩa có mức đầu tư cao hơn, nhưng nhất mực xin được tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” có mức đầu tư thấp hơn. Lý do vì sao có chuyện đó, theo hội viên CCB Nguyễn Ngọc Triển ở phường Lộc Phát “Trong chiến tranh tôi có sức mạnh để vượt qua được sự khốc liệt của bom đạn trên các chiến trường là nhờ có tinh thần yểm trợ, động viên của đồng đội, đồng chí. Trong thời bình, tôi cũng muốn luôn được sống trong tấm lòng đầy nghĩa tình  của đồng đội, đồng chí, để mình ý thức được tình thương, trách nhiệm mà vượt khó vươn lên”. Và đúng như hội viên CCB Nguyễn Ngọc Triển đã nói, có nhiều hội viên khi được tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” đã không phụ lòng đồng đội, đồng chí nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành những tấm gương sản xuất, chăn nuôi giỏi, không những thoát nghèo, mà còn giàu có. Điển hình như hội viên Lê Đắc cũng 80 tuổi;  hội viên Nguyễn Tấn Hồi thương binh 4/4 ở xã Đại Lào, hội viên Nguyễn Văn Hồng ở xã Lộc Tiến…

“ Nghĩa tình đồng đội” không chỉ bằng việc tặng cho một ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, mà chính cái tình đồng đội, đồng chí đó đã hun đúc tình thương, trách nhiệm và sức mạnh ý chí vươn lên của các hội viên, để họ luôn xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó chính là cái đáng quý, đáng trân trọng của Hội CCB luôn lo cho đồng đội, đồng chí của mình!

Hoàng Đại Huynh