Hội trà và quan họ

11:12, 27/12/2010

(LĐ online) - Nằm trong chương trình mở hưởng ứng Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2010, nhưng “Đêm hội trà” diễn ra tại Trà Trâm Anh trong đêm 26/12 không kém phần hấp dẫn bởi hương vị trà quyện hòa trong lời ca của các liền anh, liền chị đến từ Câu lạc bộ Quan họ Tp.HCM.

(LĐ online) - Nằm trong chương trình mở hưởng ứng Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2010, nhưng “Đêm hội trà” diễn ra tại Trà Trâm Anh trong đêm 26/12 không kém phần hấp dẫn bởi hương vị trà quyện hòa trong lời ca của các liền anh, liền chị đến từ Câu lạc bộ Quan họ Tp.HCM.

Liền anh liền chị đối đáp trong đêm hội trà.
Liền anh liền chị đối đáp trong đêm hội trà.
Vẫn là câu chuyện của trà không thể thiếu vắng trong đời sống hàng ngày của người dân. Trà trở thành nhu cầu ngoài chức năng ẩm thực thuần tùy còn được nâng lên cấp độ văn hóa trong sinh hoạt tinh thần, gắn liền với niềm vui, nỗi buồn, trong tập tục văn hóa, các mùa lễ hội của người Việt. Từ yêu trà đến say trà và trở nên mê trà tự khi nào đã ăn sâu trong tiềm thức con người. Có lẽ vì thế mà khi những đôi tay thiếu nữ danh trà Trâm Anh nhẹ nhàng trong từng thao tác đun nước pha trà, dâng trà mời du khách, hương trà B’Lao tỏa ngát thu hút nhiều người nán lại với ly trà trong đêm Cao Nguyên gió lộng.

Thiếu nữ quan họ mời trà du khách.
Thiếu nữ quan họ mời trà du khách.
Và cùng với lời mời gọi của người quan họ “Chè ngon nước chát xin mời/Nước non, non nước nghĩa người chớ quên” hay “Mỗi khi khách đến chơi nhà/Đốt than quạt nước pha trà em mời người xơi – Khách đến chơi nhà, dân ca quan học Bắc Ninh” cất lên như quyện hòa hương trà như lời mời gọi hàng trăm người dân, du khách đến với đêm hội trà Trâm Anh.

Hương trà thơm ngát trong không gian và những làn điệu dân ca mời trà truyền thống đã đem lại cho du khách và người dân thưởng thức nét văn hóa thuần Việt đầy thi vị, nồng ấm trong tiết trời se lạnh của B’Lao. Bạch Hồng đến từ Hà Nội bảo rằng: Được thưởng thức trà ngon, nhìn ngắm những thiếu nữ duyên dáng pha trà một cách thuần thục ngay tại xứ sở trồng và chế biến trà lớn nhất nước, đặc biệt, còn được nghe những câu quan họ trên Cao Nguyên mênh mang như thế này đem lại cảm giác rất đặc biệt về những nét đẹp truyền thống mà ông cha để lại từ ngàn xưa.

[links(right)]Nghệ sĩ Quý Thăng cho hay, hầu như lễ hội văn hóa trà lần nào câu lạc bộ quan họ cũng được vinh hạnh mời tham gia biểu diễn. Những đêm diễn như thế luôn để lại cho anh chị em trong câu lạc bộ niềm hứng khởi bởi rất đông người dân tới coi. Điều đó cho thấy sự kết hợp giữa văn hóa trà và lời ca quan họ tạo nên những thang bậc giá trị trong văn hóa tinh thần của người Việt.

Tuy chỉ là một chương trình hưởng ứng Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng lần thư 3 diễn ra tại “thủ phủ” trà thành phố Bảo Lộc nhưng đêm hội trà là sự hạnh ngộ của văn hóa kinh bắc và văn hóa trà trên xứ sở trà B’Lao. “Trong hai lần lễ hội diễn ra ở Bảo Lộc lần nào trà Trâm Anh cũng tổ chức đêm hội trà. Ngoài việc biểu diễn pha trà còn có sự tham gia của những nghệ sĩ quan họ. Đó cũng là mong muốn thông qua đêm hội góp phần tôn vinh những người làm trà qua nhiều thế hệ đã góp công tạo nên thương hiệu trà B’Lao. Qua đó người dân sẽ quan tâm hơn đến chất lượng, tạo ra giá trị trường tồn của cây chè trên đất Lâm Đồng." - Ông Vũ Hùng Anh, Chủ danh trà Trầm Anh nói.

Xuân Trung