Quà tết lên thôn 5

02:01, 23/01/2011

Mứt, kẹo, bánh ngọt, cà phê … là những món “ăn” không lạ với người dân phố thị (kể cả những ngày thường), nhưng ở giữa Đồng Nai Thượng - mảnh đất sâu, xa, nghèo nhất của Nam Tây Nguyên mới chợt cảm thấy ấm lòng và trân trọng những gói quà tết mà Công ty Điện lực Lâm Đồng gửi đến chia sẻ với người dân nghèo nơi đây.

Mứt, kẹo, bánh ngọt, cà phê … là những món “ăn” không lạ với người dân phố thị (kể cả những ngày thường), nhưng ở giữa Đồng Nai Thượng - mảnh đất sâu, xa, nghèo nhất của Nam Tây Nguyên mới chợt cảm thấy ấm lòng và trân trọng những gói quà tết mà Công ty Điện lực Lâm Đồng gửi đến chia sẻ với người dân nghèo nơi đây.

 Cán bộ Điện lực Lâm Đồng tặng quà cho xã Đồng Nai Thượng.
Cán bộ Điện lực Lâm Đồng tặng quà cho xã Đồng Nai Thượng.
Đường lên xã Đồng Nai Thượng (thôn 5 trước đây), huyện Cát Tiên giờ đã bớt nhọc nhằn hơn rất nhiều. Một phần là đang ở giữa mùa khô, thêm vào đó cung đường khó khăn bậc nhất Nam Tây Nguyên này cũng đã được đầu tư san bạt, mở rộng ra rất nhiều.
   
Xa xôi và cách trở đến gần như biệt lập trong những năm trước đây là những nguyên do khiến cho Đồng Nai Thượng, một xã anh hùng luôn phải lâm vào“cảnh” là xã nghèo nhất tỉnh. Hiện tại, vẫn có đến 45,32% hộ nghèo trong tổng số 325 hộ trên toàn xã. Nhưng tín hiệu lạc quan để thay đổi đói nghèo cũng đã dần xuất hiện. Cây điều vẫn là cây trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân, nhưng ở thôn 5 nhiều cây trồng mới có giá trị kinh tế cao cũng đã xuất hiện dù diện tích chưa nhiều như: cà phê, tiêu, ca cao …
   
Là đơn vị được tỉnh phân công phụ trách giúp đỡ, chia sẻ với Đồng Nai Thượng. Trong những năm qua, Công ty Điện lực Lâm Đồng gần như đã trở thành một người bạn đồng hành với chính quyền và người dân nơi đây. Đợt tặng quà tết lần này chỉ là một trong số rất nhiều những chuyến “vượt dốc” mà cán bộ, công nhân viên công ty đến và chia sẻ với bà con. Phía sau 100 phần quà trị giá hơn 10 triệu đồng gồm bánh kẹo và các nhu yếu phẩm tặng cho các hộ nghèo chung vui trong dịp tết nguyên đán, ngoài trách nhiệm đó còn là tình cảm, nghĩa cử, lời tri ân của ngành điện lực với bà con nơi đây. Đường điện kiên cố dài hang chục km, “chạy” lên núi cao đến với Đồng Nai Thượng để cho gần 100% người dân nơi đây có điện lưới quốc gia sinh hoạt thường ngày đã nói lên tất cả.
   
Ông Điểu K’Giá - Chủ tịch UBND xã Đồng Nai Thượng cho biết: “Trong những năm qua, Công ty Điện lực Lâm Đồng luôn có mặt để giúp đỡ, chia sẻ với bà con nghèo. Chúng tôi thực sự biết ơn và trân trọng những món quà đầy tình nghĩa mà Điện lực Lâm Đồng đã mang về giúp bà con, bởi ở đây vẫn đang còn rất nhiều người nghèo”.
   
Đồng Nai Thượng vẫn còn xa và chênh vênh mỗi lần đến và về. Và ở đó vẫn cần lắm những tấm lòng, những món quà sẻ chia …

Đăng Lộ - Hải Phong