Quên mình làm công tác nhân đạo

04:04, 14/04/2011

Từ những đóng góp quên mình vì công tác nhân đạo, chị Ngô Thị Bích Thuận đã hai lần được TW Hội CTĐ tặng Bằng khen, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”, một lần được UBND tỉnh tặng bằng khen và nhiều lần được Hội CTĐ tỉnh tặng giấy khen.

Chị Ngô Thị Bích Thuận
Chị Ngô Thị Bích Thuận
Trong phòng khách trang nhã, gọn gàng của một ngôi nhà mới xây khá đẹp, chủ nhân mở đầu câu chuyện với tôi bằng những lời tâm sự về “lẽ sống” ở đời “Có vay, có trả, có cho, có nhận anh ạ! Tôi nghĩ mình cứ sống hết mình vì mọi người, mọi người sẽ không quên mình, trước sau gì  cũng sẽ được trả nghĩa. Tôi có được ngôi nhà mới này là nhờ có sự vận động, hỗ trợ vốn và công sức của mọi người…” Chị Ngô Thị Bích Thuận (1950) - một người quên mình làm công tác nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ phường 11, TP Đà Lạt tâm sự với tôi như vậy.

Vốn là cán bộ hoạt động cách mạng ở rừng, nên sau ngày Miền Nam giải phóng hoàn toàn, chị Thuận công tác một thời gian ở XN Dược phẩm Lâm Đồng, đến năm 1988 về nghĩ hưu. Sau 4 năm lo cho con cái, gia đình gặp không ít khó khăn, vất vả, đến khi các con khôn lớn, năm 1992 khi phường thành lập Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) chị tình nguyện ra công tác Hội. Rồi từ đó đến nay, hết cương vị phó chủ tịch, đến chủ tịch Hội CTD phường 11, chị Thuận gắn bó quên mình với công tác từ thiện nhân đạo. Ở cương vị lãnh đạo Hội, không những nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, chị còn năng động trong công tác vận động các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm nhân đạo trong cứu trợ, hỗ trợ, tặng quà cho các đối tượng nghèo khó, neo đơn, hoạn nạn… Chẳng hạn: Ngoài việc tích cực vận động các doanh nghiệp, các cơ sở SXKD, các nhà chùa, thánh thất, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm trên địa bàn phường tham gia làm công tác từ thiện, nhân đạo, chị Thuận cùng các đồng nghiệp còn mở rộng địa bàn, các đối tượng vận động đến rộng rãi trong tỉnh, trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng, Công ty CP Bia rượu, tổng Công ty CP VLXD, Báo Gài Gòn giải phóng, Báo Lâm Đồng, Học viện Lục quân, Chùa Ngọc tín - phường 9 - Đà Lạt, Chùa vạn Hạnh - phường 7 - Đà Lạt, các đoàn từ thiện TP Hồ Chí Minh, thậm chí cả người thân ở nước ngoài… Cách làm của chị cũng hết sức năng động như: Sau khi cùng cán bộ các Chi hội đến các tổ dân phố nắm bắt hoàn cảnh khó khăn nghiệt ngã của các đối tượng cần sự trợ giúp, chị cho chụp hình nhà cửa, chân dung và nắm từng chi tiết cụ thể về hoàn cảnh của gia đình, hoặc từng thành viên trong gia đình. Trên cơ sở đó chị viết thư ngỏ nêu hoàn cảnh khó khăn của các đối tượng, từng gia đình cụ thể, có dán hình chân dung, nhà cửa tạm bợ… rồi giao cán bộ mang đến các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân đạo đặt vấn đề hỗ trợ. Bằng cách làm đó, từ năm 1996 đến nay chị Thuận đã vận động được trên 400 triệu đồng để xây tặng 18 căn nhà tình thương và mỗi năm tổ chức cứu trợ đột xuất cho những đối tượng bị tai ương, bị bệnh nan y, bị gặp nạn bất ngờ trên 300 triệu đồng. Cùng với đó, thông qua công tác vận động, hàng năm Hội CTĐ phường 11 đều tổ chức “Tết vì người nghèo” tặng quà tết cho những người già không nơi nương tựa, những gia đình có hoàn cảnh quá khó khăn có được cái tết, đầm ấm hạnh phúc trong tình thương của mọi người. Chỉ riêng trong tết Tân Mão 2011, bằng kinh phí vận động Hội CTĐphường 11 đã tặng 507 suất quà, trị giá gần 100 triệu đồng. Đặc biệt, khi triển khai chương trình “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ phường đã vận động các nhà hảo tâm, nhân đạo đồng ý hỗ trợ thường xuyên cho 16 địa chỉ nhân đạo của phương, với mức bình quân 200.000 đồng/địa chỉ/tháng. Ngoài ra, trong quý I - 2011, thông qua bạn bè, người thân, chị Thuận và ông Trần Mười - Phó Chủ tịch Hội CTĐ phường 11 đã vận động được 2 đoàn từ thiện TP Hồ Chí Minh tổ chức 2 đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 1100 lượt bệnh nhân nghèo với giá trị trên 80 triệu đồng. Điều mà mọi cán bộ, người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn ở phường 11 yêu mến, kính phục nữ chủ tịch Hội CTĐ - Ngô Thị Bích Thuận không những ở tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, mà còn ở tình thương bao la quên mình làm công tác nhân đạo. Đó là, trong khi không mệt mỏi vận động tài trợ để xây tặng 18 căn nhà tình thương cho người nghèo, thì ngôi nhà của chị xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng, nhưng mặc dù nhiều lần lãnh đạo phường đặt vấn đề sẽ vận động hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, chị vẫn không chấp nhận. Mãi đến cuối năm vừa rồi, khi thu hoạch cà phê được 17 triệu đồng và công đoàn UBND phường chủ động vận động công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng ủng hộ 20 triệu đồng, đồng thời đứng ra tín chấp vay thêm ngân hàng và đóng góp ngày công, chị mới có được ngôi nhà sang trang, sạch đẹp để đón một mùa xuân mới.

Từ những đóng góp quên mình vì công tác nhân đạo, chị Ngô Thị Bích Thuận đã hai lần được TW Hội CTĐ tặng Bằng khen, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”, một lần được UBND tỉnh tặng bằng khen và nhiều lần được Hội CTĐ tỉnh tặng giấy khen. Và chị đã góp phần để Hội CTĐ phường 11 được công nhận 4 năm liền 2006 - 2010 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Đó là sự thành công lớn của chị trong quá trình hoạt động công tác nhân đạo.
 
PV