Nứt, lún đất làm nghiêng, đổ nhà cửa tại Di Linh

08:05, 04/05/2011

(LĐ online) - Cách đây 1 tuần lễ, tại khu vực tổ V – khu phố I, thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) xảy ra hiện tượng lạ: Đất bị nứt nẻ, lún sụp dần, một số nhà cửa bị nghiêng, nứt vách và sụp đổ.

(LĐ online) - Cách đây 1 tuần lễ, tại khu vực tổ V – khu phố I, thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) xảy ra hiện tượng lạ: Đất bị nứt nẻ, lún sụp dần, một số nhà cửa bị nghiêng, nứt vách và sụp đổ.

Vết nứt trên đường Hai Bà Trưng (khu phố I, TT Di Linh)
Vết nứt trên đường Hai Bà Trưng (khu phố I, TT Di Linh)
Chúng tôi có mặt tại hiện trường vào lúc 11 giờ 30 ngày 3/5/2011. Theo lời kể của người dân ở địa phương và quan sát hiện trường, chúng tôi ghi nhận: Lúc đầu chỉ xảy ra viết nứt nhỏ, không theo một đường dài mà nứt theo dạng “chân chim”. Vết nứt dần dần rộng ra (chỗ lớn nhất 10 – 15 cm) và kéo dài (đường kính khu vực bị ảnh hưởng khoảng 200 m).

Điều mà người dân lo sợ là từ ngày 1/5, đất bị lún dần. Đến thời điểm này, có 16 căn nhà bị vết nứt đi qua. Bị ảnh hưởng nặng nhất là 2 căn nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi: Nhà của chị Nguyễn Thị Huệ (số 92) đã bị sụp đổ 1 căn (nhà cấp 4, rộng khoảng 30 m2) và căn nhà cùng với trụ cổng, bờ rào xây bê tông của ông Lê Khả Toản (số 86) đã bị nghiêng. Trên đường Hai Bà Trưng có một vết nứt ngang và lún sụp. Đường Nguyễn Văn Trỗi cũng có một vết nứt ngang…
         
Người dân ở đây cho biết, trong thời gian xảy ra hiện tượng lạ nói trên, không gian vẫn bình thường, không nghe thấy chấn động. “Chỉ vào lúc 23 giờ 30 ngày 30/4, tôi có cảm giác hơi bị chao” – Chị Bùi Thị Thê - ở số nhà 89, nói.

  Nhà của chị Nguyễn Thị Huệ bị sụp đổ lúc 6 giờ ngày 1/5/2011
Nhà của chị Nguyễn Thị Huệ bị sụp đổ lúc 6 giờ ngày 1/5/2011
Tuy nhiên, bà con rất hoang mang lo sợ. Hiện tượng này xảy ra đúng vào dịp lễ, mặc dù bà con và khu phố đã báo cáo nhưng chưa được các ngành hữu quan đến xem xét để có cách xử lý, tránh hậu quả xấu có thể xảy ra.

BÙI TRƯỞNG