Tất cả vì nụ cười tuổi thơ

04:06, 02/06/2011

Đã thành thông lệ, những lần tổ chức hội thảo khách hàng của Công ty BHNT Prudential chi nhánh Lâm Đồng không chỉ là buổi hội họp của người lớn mà còn là những ngày hội rộn rã tiếng cười của trẻ thơ. Đó là khung trời đầy ắp niềm vui tại khu vực tô tượng mà Công ty luôn dành riêng cho các em nhỏ đi cùng ông bà, cha mẹ thỏa sức tô vẽ ước mơ của mình.

Đã thành thông lệ, những lần tổ chức hội thảo khách hàng của Công ty BHNT Prudential chi nhánh Lâm Đồng không chỉ là buổi hội họp của người lớn mà còn là những ngày hội rộn rã tiếng cười của trẻ thơ. Đó là khung trời đầy ắp niềm vui tại khu vực tô tượng mà Công ty luôn dành riêng cho các em nhỏ đi cùng ông bà, cha mẹ thỏa sức tô vẽ ước mơ của mình.
 
Niềm vui của trẻ em Lâm Hà được tự tay tô tượng
Niềm vui của trẻ em Lâm Hà được tự tay tô tượng

“Đây thật sự là những buổi hội thảo, hội nghị khách hàng nghiêm túc vì sự chăm chú, tập trung của tất cả các thành viên tham gia. Hội trường yên ắng chứ không có cảnh bọn trẻ la hét ầm ĩ, chạy nhạy lung tung gây mất trật tự, mặc dù khách hàng đến đều đưa con theo vì hội thảo thường được tổ chức vào ngày nghỉ cuối tuần. Chúng tôi rất yên tâm ngồi tham gia hội thảo vì các con đã có khu vui chơi riêng, an toàn vì có sự theo dõi của nhân viên công ty” - chị Thảo (thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà) cho biết. Đó cũng là nhận xét chung của đa số khách hàng tham dự các buổi gặp gỡ của Prudential. Không kể địa bàn Đà Lạt hay Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lộc… hễ tổ chức ngày hội Prudential cũng có nghĩa là tổ chức một ngày hội cho các em nhỏ tại các địa phương. Có những em nhỏ vùng sâu là người đồng bào DTTS chưa một lần được tự tay tô tượng, lúc đầu còn bỡ ngỡ không biết pha màu như thế nào, tô màu gì cho đẹp thì được các anh chị nhân viên công ty hướng dẫn nhiệt tình. K’Hanh (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Tân Thanh, Lâm Hà) lần đầu tiên được tự tay tô tượng đã rất lúng túng khi chọn cho mình một bức tượng để tô, cuối cùng K’Hanh quyết định chọn hộp đựng bút, những bông hoa đầy màu sắc lần lượt hiện ra trên hộp bút của em, nét cọ tuy còn vẽ lem màu, nhưng khuôn mặt K’Hanh đầy háo hức. “Con vui lắm vì được các cô chú cho cọ, màu, tượng để vẽ, con sẽ vẽ một hộp bút thật đẹp về để trên bàn học của con và đựng bút, thước vào trong đó cho gọn gàng” K’Hanh hồn nhiên. Không chỉ là khung trời riêng của trẻ thơ, người lớn cũng vui lây khi thấy khuôn mặt hồn nhiên cười đùa của các con. Có em còn quệt màu vẽ lên cả mặt nhưng ánh mắt thì lấp lánh niềm vui và nụ cười luôn nở trên những đôi môi xinh xắn. Em thì chọn tô cho mình một con mèo, em thì chọn một bình hoa, có em lại chọn một con búp bê… rồi cùng thi nhau xem ai tô đẹp nhất. Những bàn tay nhỏ nhắn đều đều đưa từng nét cọ tô lên bức tượng của mình, và rồi những hình thù ngộ nghĩnh, đầy màu sắc lần lượt hiện ra trong sự vui mừng và tiếng cười thích thú vang lên cả một góc trời. Tất cả những hình ảnh hồn nhiên này đều được chụp lại để chiếu cho các bậc phụ huynh ngồi bên trong tham dự hội thảo biết được hoạt động bên ngoài của con em mình.

Không chỉ được tự tay tô những bức tượng mình yêu thích, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn còn được Prudential trao những suất học bổng để trợ giúp phần nào cho việc học tập của các em. “Là đơn vị hoạt động kinh doanh nhưng chúng tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em, các em không chỉ là những búp non cần được che chở mà còn là tương lai của đất nước. Nụ cười của khách hàng và hơn hết là tiếng cười của trẻ thơ luôn là mục đích hướng tới của công ty, làm được điều này cũng chính là sự thành công của Prudential” - ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Công ty BHNT Prudential Việt Nam tại Lâm Đồng, cho biết. Quả vậy, trẻ em phải là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội, tất cả chúng ta hãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất.

Tuấn Hương