Đà Lạt: Một thí sinh bị đình chỉ thi

07:07, 09/07/2011

(LĐ online) - Chiều ngày 9/7, tại Hội đồng tuyển sinh đại học Đà Lạt, 4.242 thí sinh cả 3 khối B, C và D1 đã bước vào môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh đợt 2 năm 2011, chỉ vắng 10 thí sinh so với môn thi đầu tiên, chiếm gần 77,74% trên tổng hồ sơ đăng ký dự thi.

(LĐ online) - Chiều ngày 9/7, tại Hội đồng tuyển sinh đại học Đà Lạt, 4.242 thí sinh cả 3 khối B, C và D1 đã bước vào môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh đợt 2 năm 2011, chỉ vắng 10 thí sinh so với môn thi đầu tiên, chiếm gần 77,74% trên tổng hồ sơ đăng ký dự thi.

Cha con cùng vui mừng vì làm được bài
Cha con cùng vui mừng vì làm được bài
Trong môn thi Toán, nhiều thí sinh dự thi khối B tại điểm thi đại học Đà Lạt đã rời khỏi phòng thi khi chỉ mới hết 2/3 thời gian, theo các em, nguyên nhân là do đề khó. Thí sinh Kon Sơ Ha Xuân (Lạc Dương – Lâm Đồng) cho biết: “Do đề môn Toán quá khó nên em chỉ làm được khoảng 40%, ngồi trong phòng thi buồn ngủ lắm nên em phải nộp bài ra về”. Còn thí sinh Dương Thị Thanh Tâm (Bình Phước) cho biết chỉ làm được khoảng 50% yêu cầu đề ra vì đề thi khó.

Trong khi đó, nhiều thí sinh dự thi khối D1 cho biết, đề thi môn Toán của khối này tương đối dễ, vừa tầm với học sinh có học lực trung bình. Hầu hết các thí sinh cho rằng làm bài khá tốt từ 50% trở lên. Đối với môn sử, các thí sinh dự thi cho biết đề thi không khó, nội dung đề bao quát được những điểm chính trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, phải chịu khó học bài mới làm đạt yêu cầu đề ra.

Theo ông Nguyễn Đức Hoà, Phó hiệu trưởng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học Đà Lạt, mặc dù đợt thi này có nhiều khối thi, môn thi và số thí sinh dự thi cũng đông hơn nhiều so với đợt 1, nhưng nhờ chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết nên trong ngày thi đầu tiên đã diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, chỉ có duy nhất một trường hợp bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông bên ngoài các địa điểm thi cũng được đảm bảo, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.
 
 
Văn Báu