Hành trình “Thép đã tôi thế đấy”: Khởi đầu… vui

03:07, 06/07/2011

(LĐ online) - Buổi sáng đầu tiên trong doanh trại quân đội, nhìn vào nơi nghỉ của các chiến sĩ nhí, nhiều bậc phụ huynh sẽ rất xúc động, bởi cách xếp mền gối đều, đẹp và “ngon lành” như những viên kẹo có nhân; quần áo, tư trang… vừa vặn trong chiếc ba lô để gọn ghẽ đầu giường…

(LĐ online) - Buổi sáng đầu tiên trong doanh trại quân đội, nhìn vào nơi nghỉ của các chiến sĩ nhí, nhiều bậc phụ huynh sẽ rất xúc động, bởi cách xếp mền gối đều, đẹp và “ngon lành” như những viên kẹo có nhân; quần áo, tư trang… vừa vặn trong chiếc ba lô để gọn ghẽ đầu giường… Ngay khi nhận đơn vị và sắp xếp nội vụ, 88 chiến sĩ nhỏ đã kịp học các điều lệnh quản lý bộ đội, quán triệt các quy định – chỉ thị của Quân khu, Trung đoàn… Đời “lính” tràn ngập tiếng cười và sự háo hức về những điều mới mẻ…
 
Trên sân, 8 tiểu đội đang quây quần bên nhau, tập những trò chơi đồng đội, với một vòng tròn vừa đúng bằng vòng tay một chiến sĩ và độ khó tăng dần: Mỗi tiểu đội có 11 thành viên, làm sao để trong vòng tròn chỉ có 11 bàn chân và không ai bị… ngã! Đơn giản quá! Bài tiếp theo: Chỉ có 7 bàn chân trong vòng tròn – trụ được càng lâu càng “siêu”! Rồi, làm sao cả tiểu đội, mỗi người chỉ dùng một chân mà nâng được một người còn lại… 
 
Hoạt động “Xây dựng tinh thần đồng đội” bắt đầu như thế. “Trước khi thực hiện mệnh lệnh, cả tiểu đội phải bàn với nhau xem nên làm như thế nào? Làm được rồi, lại bàn luận tiếp để biết vì sao mình thành công? Cứ như thế, kiểu gì cả tiểu đội cũng thuộc tên nhau.” – anh Trương Văn Tùng – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Học kỳ trong quân đội vui vẻ cho biết. Thông qua các trò chơi làm quen này, tính cách và khả năng của từng người cũng dần dần bộc lộ. Nhưng điều mà em nào cũng học được là phải vì đồng đội, phải cùng đồng đội hợp tác mới thành công.
 
Một trong những hoạt động mang tính đồng đội của các "chiến sĩ nhí"
Một trong những hoạt động mang tính đồng đội của các "chiến sĩ nhí"
“Mỗi người đưa tay phải ra nắm tay một người trong tiểu đội, nhưng không phải tay của hai người đứng bên cạnh mình; sau đó, đưa tay còn lại nắm tay một người khác (không phải hai người đứng bên cạnh mình và người mình đã nắm tay); cuối cùng, tìm cách gỡ nhau ra mà vẫn “tay trong tay”…” – Đề bài hình như là khó và mất nhiều “công lực” nhất đối với tất cả các tiểu đội. Họ mất khá nhiều thời gian. Có tiểu đội dùng một người như chiếc chìa khóa, chui qua từng vòng tay như gỡ từng nút thắt; có tiểu đội lại tính toán từng nút thắt xem ai nắm tay ai, nắm tay nào đặt trên, chiều nắm tay như thế nào… Đến khi thành công, kết quả thật bất ngời và ý nghĩa: Họ đã kết nối được một vòng tròn “tay trong tay”…
 
Em Tô Quang Thắng – Học sinh lớp 12 Trường Thiếu sinh quân tâm sự: Em tham gia với tư cách là điều phối viên trung tâm của chương trình. Năm ngoái, sau khi được làm học viên Học kỳ trong quân đội, em đã tìm hiểu và xin phép gia đình vào học ở Trường Thiếu sinh quân. Nhà em có ba đời làm bộ đội, anh trai em đã thực hiện xong nghĩa vụ quân sự. Em muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội, vì từ bé em đã rất thích chú bộ đội. Hình ảnh người chiến sĩ lại rất đáng yêu trong lòng nhân dân. Trong môi trường quân đội, em được rèn luyện những tình cảm rất thiêng liêng không thể có được ở môi trường khác ngoài quân đội.
 
Mỗi ngày trong quân ngũ đều kết thúc bằng việc viết nhật ký. Ngày hôm nay, trang nhật ký của các chiến sĩ nhỏ sẽ có nhiều cảm xúc hơn, bởi họ biết thêm về những người đồng đội bên cạnh mình; trân trọng tấm gương nữ anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm trong bộ phim Đừng đốt; cảm phục ý chí rèn luyện bản thân, quyết tâm theo đuổi lý tưởng của người thanh niên Pavel Corsaghin trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nikolai Alexeevich Ostrovsky... Mỗi ngày qua đi, cuộc đời người chiến sĩ sẽ thẩm thấu vào các em; tính cách và tinh thần người chiến sĩ sẽ tôi luyện nhân cách các em trong sáng, tự tin hơn, nhưng luôn vui tươi và tràn đầy tình thương yêu…

•    Anh Trương Văn Tùng – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức: Đây là năm thứ hai, Tỉnh Đoàn và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp thực hiện chương trình này. Những em tham dự chương trình của hè năm trước trở nên tự tin, tự lập và trưởng thành hơn, kỹ năng sinh hoạt nhóm và diễn đạt trước đám đông tốt hơn, các em biết yêu thương – giúp đỡ cha mẹ và chia sẻ tình cảm với gia đình; đặc biệt, nhiều em đã biết sửa đổi những thói quen xấu như hút thuộc, chửi thề, mê game… Chính nhờ phản hồi tốt từ chương trình đầu tiên, cuối tháng này, chúng tôi tổ chức lớp trung cấp đào tạo về hải quân cho 30 em thiếu niên tại Côn Đảo.

•    Thượng tá Phạm Đức Thông – Trung đoàn trưởng Trung đoàn 994: Học viên tham dự chương trình Học kỳ trong quân đội sẽ được huấn luyện như những chiến sĩ thực thụ của Trung đoàn với độ khó và độ nghiêm túc không khác biệt, kể cả bị phạt khi phạm lỗi. Chúng tôi tạo điều kiện về mọi mặt để các em có thể thích ứng nhanh nhất với môi trường quân đội, đảm bảo thể chất, dinh dưỡng, y tế… cho các em trong suốt thời gian huấn luyện. Buổi tối có những hoạt động như xem phim, đọc truyện, giao lưu văn nghệ… vừa để các em không có cảm giác nặng nề về huấn luyện quân sự vừa là cách bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, tình cảm… cho các em.

Lê Hoa