Chơi trò "phù thủy" – bé gái 11 tuổi bị bỏng

06:08, 04/08/2011

(LĐ online) - Chiều ngày 4-8, tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt, cho biết: Khoa cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận, cứu chữa cho bệnh nhi Ngô Thị Quỳnh My (11 tuổi, ngụ tại thôn Kinh Tế mới, xã Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng) bị bỏng cấp độ 2, diện tích bỏng khoảng 4% vùng đầu, mặt, cổ do nghịch lửa.

(LĐ online) - Chiều ngày 4-8, tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt, cho biết: Khoa cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận, cứu chữa cho bệnh nhi Ngô Thị Quỳnh My (11 tuổi, ngụ tại thôn Kinh Tế mới, xã Tu Tra, Đơn Dương, Lâm Đồng) bị bỏng cấp độ 2, diện tích bỏng khoảng 4% vùng đầu, mặt, cổ do nghịch lửa.

Bé My đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Lạt).
Bé My đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Lạt).
Chị Đặng Thị Đức Thủy (35 tuổi), mẹ cháu của My cho biết, nguyên nhân bỏng là do sáng cùng ngày cháu My cùng với nhóm bạn (khoảng 5 em) trong xóm cùng tụ tập gom giấy bỏ vào xoong để đốt. Một cháu trai mang cồn nước đổ thêm vào cho lửa bùng lên khiến cháu My đứng gần đó đã bị ngọn lửa táp vào đầu, mặt và cổ gây bỏng.

Còn theo hàng xóm của cháu My, trước đó thấy nhóm trẻ trên dùng lửa nghịch nên đã ngăn cản, nhưng sau đó các cháu lại trốn ra sau nhà và lấy cồn nước để bày trò chơi “phù thủy”, bắt chước trên phim, truyện nên mới xảy ra cớ sự.         

Theo bác sỹ chuyên khoa của Bệnh viện Hoàn Mỹ, tuy vết bỏng không nặng nhưng do gia đình sơ cứu bằng cách bôi mỡ trăn, phản khoa học, đã khiến bệnh nhi có nguy cơ bị nhiễm trùng, mức độ bỏng ở đầu, mặt và cổ có thể nâng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 và sẽ để lại những vết sẹo cho bệnh nhân.

Tin, ảnh Thụy Trang