Chèo xuồng đi tìm con chữ

03:11, 01/11/2011

Đã ba năm nay, hơn 10 em học sinh ở thôn 5, Đạ M’bô, xã Liêng S’rôn, huyện Đam Rông, ngày hai buổi phải chèo xuồng qua suối Đắc Măng để đến Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thôn 12, xã Quảng Hòa huyện Đắc G’long, tỉnh Đắc Nông, đi tìm con chữ.

Đã ba năm nay, hơn 10 em học sinh ở thôn 5, Đạ M’bô, xã Liêng S’rôn, huyện Đam Rông, ngày hai buổi phải chèo xuồng qua suối Đắc Măng để đến Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thôn 12, xã Quảng Hòa huyện Đắc G’long, tỉnh Đắc Nông, đi tìm con chữ.
 
Khi tan trường, các em qua xuồng
Khi tan trường, các em qua xuồng

Mỗi sáng sớm các em phải thức dậy từ 5h sáng và bắt đầu í ới gọi nhau dọc theo con đường mòn xuống suối để chèo đò đi học. Khi qua suối, các em phải tiếp tục “cuốc bộ” hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới trường. Sở dĩ các em phải qua sông để đi học là vì ở khu vực Đạ M’bô chỉ mới thành lập được điểm trường mẫu giáo và tiểu học chứ chưa có các lớp học từ lớp 2 đến lớp 5, nên đã mấy năm nay, các em học sinh nghèo ở đây phải băng qua đường rừng và sông suối hiểm trở để tới trường ở địa phương tỉnh bạn (Đắc Nông).

“Có những hôm vì học về muộn, bố mẹ bận đi làm nương rẫy, nước suối chảy lớn lắm, trong 5 bạn phải cử hai bạn bơi qua suối để chèo xuồng sang đón, chúng con sợ lắm, nhưng cũng phải chịu thôi” - em Sùng A Xình cho biết.

Vì hoàn cảnh khó khăn, cộng với việc đi học xa nên hầu hết các em học sinh ở thôn 5, Đạ M’bô, xã Liêng S’rôn đều bỏ học giữa chừng, hoặc mù chữ vì đường giao thông khó khăn, không thể ra trường học ngoài xã hơn 25km, trong đó có 10 km đường rừng.

Anh Sùng Minh Trường, trưởng bản người Mông cho biết: “Con em chúng tôi hầu hết không tới trường, nếu mà tới trường phải sang xã Quảng Hòa để học, nhưng phải đi bộ vượt suối vượt rừng nên gặp rất nhiều khó khăn. Đã có nhiều vụ trôi xuồng nhưng cũng rất may chưa có em nào bị nước cuốn trôi. Chúng tôi mong nhà nước làm đường giao thông, xây dựng trường học để con em chúng tôi có con chữ lo cho tương lai sau này”.

Không biết bao giờ các em học sinh ở vùng Đạ M’bô của xã Liêng S’rôn, huyện Đam Rông, mới hết cảnh vượt sông, vượt suối để tới trường tìm con chữ.

VĂN TÂM