Chuyện mỹ quan đô thị

03:07, 31/07/2012

Bảo Lộc là thành phố trẻ đang trong quá trình đô thị hóa. Vì vậy, việc nâng cấp các cơ sở phúc lợi, cũng như cơ sở hạ tầng trong những năm qua đã và đang được thực hiện có kết quả. Từ những thành quả trên, Bảo Lộc đã chuyển mình, mang dáng vẻ của thành phố. Thế hệ trẻ sinh sau ngày đất nước thống nhất tại vương quốc chè B’Lao cảm thấy phấn khởi và tự hào khi thấy quê hương đổi mới từng ngày.

Bảo Lộc là thành phố trẻ đang trong quá trình đô thị hóa. Vì vậy, việc nâng cấp các cơ sở phúc lợi, cũng như cơ sở hạ tầng trong những năm qua đã và đang được thực hiện có kết quả. Từ những thành quả trên, Bảo Lộc đã chuyển mình, mang dáng vẻ của thành phố. Thế hệ trẻ sinh sau ngày đất nước thống nhất tại vương quốc chè B’Lao cảm thấy phấn khởi và tự hào khi thấy quê hương đổi mới từng ngày.

Trong thiết kế đô thị, dọc những con đường lớn ở trung tâm, như đường Trần Phú, Nguyễn Công Trứ… nhiều ngôi nhà mới mọc lên, vừa đẹp vừa sang trọng, không những góp phần làm tăng mỹ quan thành phố mà còn đánh giá được mức sống của người dân đô thị. Tuy nhiên, hai bên mặt tiền những con đường này, bên cạnh những căn nhà mới xây đồ sộ, còn có những ngôi nhà bỏ hoang được xây dựng vào thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, cửa đóng im ỉm suốt ngày, đến nỗi cỏ và các loại dây leo hoang dã dần dần phủ kín. Vì vậy, ít nhiều cũng gây ra sự “chắp vá” khi nhìn một thành phố trẻ đang mang tầm đô thị loại 3. Hầu hết, những căn nhà hoang đã xuống cấp này thuộc quyền sở hữu của dân địa phương, nhưng nay đã định cư ở nước ngoài hoặc tài sản hồi môn để lại cho con cháu sau này. Trong quốc sách đối ngoại hiện nay, Nhà nước đã có chủ trương cho Việt kiều mua nhà và được sử dụng hai quốc tịch. Tuy nhiên, một ít bà con Việt kiều ở Bảo Lộc chỉ mua những ngôi nhà cũ ở mặt tiền để “làm của”. Sự thể ấy đã tạo ra những dãy phố thành những gam màu tối - sáng, nếu chưa nói phản cảm.

Trong thiết kế xây dựng nhà dân dụng mặt tiền thành phố, Đà Nẵng là nơi thí điểm đầu tiên. Đối với những trung tâm chính, chính quyền địa phương đã thông báo chi tiết bản vẽ kiến trúc thống nhất nhà ở theo từng con đường. Những ý tưởng thiết kế này có lẽ Đà Nẵng đã tham khảo kiến trúc xây dựng ở Đubai - một quốc gia thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập. Loại hình nhà mặt tiền mang dáng đặc trưng này chưa đến mức Bảo Lộc phải làm thế. Nhưng để tồn tại các căn nhà hoang bên cạnh những ngôi nhà mới khá hiện đại, cao ngất, tự nó bộc lộ dáng vẻ làng, xã của nền văn minh lúa nước hoặc lúa rẫy trong thành phố công nghiệp. Nên chăng, các nhà thiết kế và quản lý công trình xây dựng đô thị Bảo Lộc sẽ có một chủ trương “kích cầu” gì đó, phù hợp với mỹ quan đô thị, mà những người hiện đang sở hữu các ngôi nhà hoang “xa mẹ” ở mặt tiền trung tâm cảm thấy hợp lý, vui vẻ và tự họ sẽ thay thế những ngôi nhà xuống cấp, mục nát trở thành cao tầng, khang trang hơn, làm tăng thêm vẻ mỹ quan thành phố.

TRẦN ĐẠI