Gặp nạn trên đường chở con đi thi đại học

08:07, 07/07/2012

(LĐ online) - “Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn, thực sự cảm ơn các sinh viên tình nguyện đã giúp đỡ cha con tôi” Mắt người cha Phạm Văn Nhường nhòa đi khi kể về tai nạn trên đường chở con gái đi thi đại học.

(LĐ online) - “Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn, thực sự cảm ơn các sinh viên tình nguyện đã giúp đỡ cha con tôi” Mắt người cha Phạm Văn Nhường nhòa đi khi kể về tai nạn trên đường chở con gái đi thi đại học.

Sáng ngày 6/7/2012, hai cha con anh Phạm Văn Nhường (47 tuổi) và Phạm Thị Hạnh (20 tuổi) khăn gói đi bằng xe máy từ Đắc Nông sang Đà Lạt dự thi đại học. Sau 7 tiếng chạy xe, khi vừa đến đoạn đường Trần Hưng Đạo (Đà Lạt) do vừa mệt lại không biết đường nên anh Nhường sơ ý bị ngã xe. Tai nạn khiến anh bị vỡ xương bánh chè chân phải, con gái may mắn không bị sao. Thấy 2 cha con gặp nạn, một số người dân Đà Lạt đi ngang đã dừng lại giúp đỡ và báo cho lực lượng thanh niên tình nguyện “tiếp sức mùa thi” đến giúp đỡ. “Các bạn tình nguyện đưa tôi đi taxi đến bệnh viện, lo lắng mọi thứ cho cả 2 cha con tôi” Anh Nhường kể lại.
 

Các sinh viên tình nguyện chăm sóc anh Phạm Văn Nhường tại bệnh viện.
Các sinh viên tình nguyện chăm sóc anh Phạm Văn Nhường tại bệnh viện.

Tình nguyện viên Thúy Hằng (Ngữ Văn K33, trường ĐH Đà Lạt) cho biết: Sau khi đưa anh Nhường vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, các tình nguyện đã sắp xếp đưa Hạnh về ở nhà trọ miễn phí ở khu Đồi Trà (Phường 8- Đà Lạt) để ổn định chuẩn bị dự thi vào ngành Luật trong đợt 2 sắp tới.

Được biết, chấn thương của anh Nhường buộc phải phẫu thuật nhưng do điều kiện gia đình quá khó khăn (bản thân anh thì làm rẫy, vợ bán hàng rong) nên số tiền viện phí 5 triệu đồng không phải là nhỏ. “Vợ chồng tôi gom góp hết tiền trong nhà đưa con gái đi thi, nào ngờ gặp phải chuyện này. May mắn được sự giúp đỡ nếu không tôi cũng không biết phải xoay sở thế nào” - Anh Nhường xúc động chia sẻ.

Anh Phan Tuấn Anh, Phó chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Đà Lạt cho biết: Trước mắt đã có 2 tình nguyện viên ở lại bệnh viện chăm sóc anh Nhường, các sinh viên trong “Tiếp sức mùa thi” cũng cùng nhau vận động và quyên góp để giúp cho phụ huynh được phẫu thuật. Đồng thời cũng bố trí chỗ ăn ở và động viên tinh thần cho Hạnh để em dự thi đạt kết quả tốt nhất.

Diễm Thương