Độc đáo Trung thu phố núi

10:09, 30/09/2012

(LĐ online) - Tối 29-9, tức 14-8 âm lịch, hàng chục ngàn người đã đổ về Trung tâm TP Đà Lạt để cùng chung vui đêm hội trăng rằm khiến khu Hòa Bình người chật như nêm.

(LĐ online) - Tối 29-9, tức 14-8 âm lịch, hàng chục ngàn người đã đổ về Trung tâm TP Đà Lạt để cùng chung vui đêm hội trăng rằm khiến khu Hòa Bình người chật như nêm.

Từ đầu tối, trên từng con đường, ngỏ hẻm của phố hoa Đà Lạt, không khí Trung thu đã náo nức đến từng gia đình.

Trong nhà, những em nhỏ hớn hở cầm trên tay cây đèn lồng đủ hình thù để chuẩn bị cùng gia đình đi rước đèn Trung thu. Ngoài ngõ, những con lân chập chờn nhảy múa dưới tiếng trống rộn ràng.

Khoảng 18h, các bạn sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đã “châm ngòi” cho đêm hội trăng rằm bằng những cánh đèn ông sao khổng lồ tung tăng xuống phố. Không chịu thua kém các anh chị sinh viên là học sinh các trường phổ thông trên địa bàn TP Đà Lạt. Suốt một tuần qua, để có được những cây đèn lồng độc đáo, nổi bật trong đêm hội, các em đã phải tốn khá nhiều thời gian để thiết kế, lắp đặt và trang trí cho đèn thật hoành tráng.

Tới 19h30, khu Hòa Bình người chật như nêm. Nhân dân địa phương, khách du lịch trong và ngoài nước đã chứng kiến một đêm hội tưng bừng, hoành tráng. Hàng chục đội lân đua nhau biểu diễn, tranh tài trên đường phố dưới sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn người xem.

Tết Trung thu đúng vào ngày nghỉ cuối tuần lại không có mưa nên người đi trẫy hội trăng rằm thả sức dạo chơi. Cũng đã lâu rồi, phố núi mới tưng bừng, náo nhiệt như đêm nay.

Một tuần trước Tết Trung thu, các bạn sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đã phải tranh thủ khoảng thời gian không phải lên lớp để tập trung hoàn thiện  những tác phẩm công phu kịp chung vui đêm hội trăng rằm.
Một tuần trước Tết Trung thu, các bạn sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đã phải tranh thủ khoảng thời gian không phải lên lớp để tập trung hoàn thiện những tác phẩm công phu kịp chung vui đêm hội trăng rằm.

 

Lớp Công tác Xã hội và Phát triển cộng đồng K33, Trường ĐH Đà Lạt đang gấp rút hoàn thiện đèn ông sao để tham gia rước đèn vào tối cùng ngày.
Lớp Công tác Xã hội và Phát triển cộng đồng K33, Trường ĐH Đà Lạt đang gấp rút hoàn thiện đèn ông sao để tham gia rước đèn vào tối cùng ngày.

 

Nhiều lồng đèn với những hình thù lạ mắt, tạo được sự chú ý của nhiều người trên phố.
Nhiều lồng đèn với những hình thù lạ mắt, tạo được sự chú ý của nhiều người trên phố.

 

Ảnh: NT
Ảnh: NT

 

Ảnh: NT
Ảnh: NT

 

Ảnh: NT
Ảnh: NT
Các em nhỏ cũng náo nức xuống phố đón hội trăng rằm cùng gia đình.
Các em nhỏ cũng náo nức xuống phố đón hội trăng rằm cùng gia đình.

 

Con tàu mang dòng chữ Trường Sa tạo được sự chú ý của nhiều người.
Con tàu mang dòng chữ Trường Sa tạo được sự chú ý của nhiều người.

 

Từ rất sớm, hàng ngàn người đã tập trung về khu Hòa Bình để chung vui cùng đêm hội.
Từ rất sớm, hàng ngàn người đã tập trung về khu Hòa Bình để chung vui cùng đêm hội.

Văn Báu – Khắc Lịch