Thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

02:11, 20/11/2012

(LĐ online) - Tối 19/11/2012, tại khu Hoà Bình - T.p Đà Lạt, UBND thành phố Đà Lạt đã tổ chức lễ Tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, đồng thời phát động đảm bảo ATGT những tháng cuối năm 2012.

(LĐ online) - Tối 19/11/2012, tại khu Hoà Bình - T.p Đà Lạt, UBND thành phố Đà Lạt đã tổ chức lễ Tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, đồng thời phát động đảm bảo ATGT những tháng cuối năm 2012.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Tiến- UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Chị Phạm Thị Phúc- Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành và hơn 2.500 đoàn viên, thanh niên đến từ các phường, cơ quan, quân sự, công an, doanh nghiệp, các trường học trong toàn thành phố Đà Lạt.

Tình hình tai nạn giao thông, tử vong vì tai nạn giao thông hiện đang là một vấn nạn lớn của cả nước, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2012 cả nước đã có hơn 7.000 người tử vong. Hưởng ứng chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2011-2012” của Liên Hiệp quốc, thành phố Đà Lạt cùng với cả nước tưởng niệm các nạn nhân tử vong, chia sẻ với các gia đình có người tử vong vì tai nạn giao thông và phát động đảm bảo ATGT trong những tháng cuối năm.

Tại buổi lễ, sau phút tưởng niệm các nạn nhân, toàn thể những người tham dự buổi lễ đã thắp nến và diễu hành hết trục đường Lê Đại Hành để kêu gọi mọi người cùng chung tay đảm bảo trật tự ATGT, giảm thiểu tối đa số người chết vì tai nạn.

Các lãnh đạo tỉnh và thành phố cùng tưởng niệm các nạn nhân
Các lãnh đạo tỉnh và thành phố cùng tưởng niệm các nạn nhân

 

Thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông
Thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông


Diễm Thương
 

Huyện Di Linh cũng đã và đang tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” (TNGT).

Đông đảo cán bộ và nhân dân Di Linh về dự Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT
Đông đảo cán bộ và nhân dân Di Linh về dự Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT


Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông (ATGT) và phát động, ký kết giao ước thi đua đảm bảo ATGT, UBND huyện Di Linh kêu gọi cán bộ và nhân dân, các đơn vị, các tổ chức tôn giáo trong toàn huyện hãy hưởng ứng và tổ chức tưởng niệm, cầu siêu hương linh nạn nhân tử vong vì TNGT. Theo đó, các trường học trong huyện đã tổ chức tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT tại buổi Lễ chào cờ vào sáng thứ hai (12/11/2012). Tại Nhà thờ Di Linh, sáng ngày 18/11, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Di Linh đã tổ chức Lễ tưởng niệm hương linh các nạn nhân, chia sẻ nỗi đau thương mất mát của gia đình nạn nhân và kêu gọi bà con giáo dân hãy tích cực tham gia kiềm chế, giảm thiểu TNGT. Trong 3 ngày (16, 17 và 18/11), tại Chùa Linh Thắng, Ban Đại diện Hội Phật giáo Di Linh đã tổ chức Đại lễ cầu siêu hương linh tử vong vì TNGT.

Sáng ngày 19/11, Ban ATGT huyện đã tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT, với sự có mặt của đông đảo cán bộ lãnh đạo địa phương; cán bộ công chức trong huyện; cán bộ, nhân dân thị trấn Di Linh và các xã lân cận; giáo viên, học sinh các trường học và thân nhân các nạn nhân. Tại Lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Canh – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban ATGT huyện, kêu gọi cán bộ và nhân dân trong toàn huyện hãy hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT” và hãy tránh xa “thảm hoạ TNGT” bằng cách nâng cao ý thức, gìn giữ trật tự ATGT và chấp hành tốt Luật giao thông. Dịp này, mọi người về dự Lễ tưởng niệm nghe Thông điệp của Ban ATGT Quốc gia cảnh báo về thảm hoạ  TNGT và kêu gọi toàn dân hãy tham gia kiềm chế và giảm dần TNGT.

Góp phần chia sẻ và xoa dịu nỗi đau thân nhân của nạn nhân TNGT, Ban ATGT huyện đã trao tượng trưng 22 phần quà đến thân nhân người bị tai nạn. Ông Phan Sĩ – Tổ dân phố 17, thị trấn Di Linh, có con trai bị tử vong trong 1 vụ TNGT, rất đau lòng trước sự đau thương mất mát không gì có thể thay thế được và bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng và chính quyền địa phương. Ông nói: “Bị mất con, tôi luôn bị ám ảnh như một cơn ác mộng. Từ lòng mình, tôi khuyên và mong muốn bà con, nhất là thế hệ trẻ, hãy thận trọng khi tham gia giao thông”.

BÙI TRƯỞNG