Thứ 6, 18/04/2025, 21:37

Hiến đất làm hội trường tổ dân phố

04:12, 06/12/2012

Thấy bà con trong tổ dân phố mỗi lần muốn họp hành đều phải mượn nhà dân, ông Phạm Văn Nam (57 tuổi, ở tổ dân phố 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) đã hiến hơn 200 m2 đất để xây dựng hội trường.

Thấy bà con trong tổ dân phố mỗi lần muốn họp hành đều phải mượn nhà dân, ông Phạm Văn Nam (57 tuổi, ở tổ dân phố 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) đã hiến hơn 200 m2 đất để xây dựng hội trường.

Ông Nam (trái) nhận giấy khen của UBND huyện Bảo Lâm
Ông Nam (trái) nhận giấy khen của UBND huyện Bảo Lâm


Ý định hiến đất của ông Nam đã hình thành từ năm 2011. Khi đó, ông đã đem vấn đề này ra bàn thảo với 5 người con và tất cả đều đồng ý. Ông Nam tâm sự: Đất đai bây giờ đã chia phần hết nên phải hỏi ý kiến các con. Cũng may là các con cùng suy nghĩ với bố nên đồng ý hiến đất. Tôi thấy bà con trong tổ dân phố suốt bao nhiêu năm nay cứ phải đi mượn nơi để tổ chức hội họp thì bất tiện quá. Thế nên, tôi mới nghĩ đến chuyện hiến đất. Tuy nhiên, năm 2011, do tổ dân phố chưa vận động được tiền để xây hội trường nên chưa làm được. Chưa hiến đất làm được hội trường, ông quay sang làm đường cho bà con trong tổ đi lại. Ông kể: Thấy bà con không có đường đi nên tôi đã bỏ ra 100 triệu đồng mua 1 sào đất của người khác; đồng thời, bỏ hơn 1ha đất vườn của mình để mở đường rộng 4m, dài hơn 100m. Giờ bà con chở chè, cà phê và đưa con cái đi học đã thoải mái hơn. Ngay cả vườn cà phê của tôi trong khu vực này cũng thuận lợi hơn trong việc đi lại.

Sang năm 2012, ông lại mang ý định hiến đất trình bày với tổ dân phố. Lần này, ông cắt 270m2 vườn, đang trồng cà phê ghép “vừa bán, vừa tặng” để làm hội trường. Trị giá của lô đất khoảng 200 triệu đồng nhưng ông chỉ lấy 80 triệu, số còn lại ông tặng. Đến nay, tổ dân phố 15 đã vận động bà con đủ số tiền 80 triệu đồng để trả cho ông Nam. Đồng thời, tổ dân phố 15 cũng đã làm tờ trình gởi UBND huyện Bảo Lâm xin kinh phí để xây hội trường. Bà Lê Thị Sáu, Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Lộc Thắng, cho biết: Hiện, thị trấn Lộc Thắng có 24 tổ dân phố (tách ra từ 10 khu phố trước đây). Tuy nhiên, mới chỉ có 8 tổ dân phố có hội trường, còn lại đều phải mượn nhà dân để sinh hoạt. Điều này gây trở ngại rất nhiều cho mọi hoạt động của các tổ dân phố. Việc hiến đất để làm hội trường như gia đình ông Nam là rất đáng quý và trân trọng. Bởi lẽ, nếu tìm được quỹ đất thì nguồn kinh phí đầu tư xây dựng hội trường sẽ thuận lợi hơn.

Ông Phạm Văn Nam quê ở Hà Nam Ninh, vào Bảo Lộc sinh sống từ năm 1981. Ban đầu, cuộc sống gia đình của ông cũng rất khó khăn và vất vả. Cách đây 10 năm, vợ ông bạo bệnh qua đời. Bao nhiêu tiền của trong gia đình và đất đai ông phải bán để chạy chữa cho vợ và lo cho các con ăn học. Suốt 10 năm từ khi vợ mất, ông phải lo cho 2 con học đại học, cao đẳng. Đến nay, “sứ mạng” này đã sắp hoàn thành và kết quả cũng khá mỹ mãn. Ba người con lớn của ông đã tốt nghiệp đại học, hai người con tiếp theo đang học cao đẳng. Ông chia sẻ: Tôi cực khổ cũng nhiều nên thấy anh em, bạn bè khốn khó là mình hay giúp đỡ. Còn việc góp tiền và đất đai để làm đường, làm hội trường cũng chỉ với ý nghĩ làm gương cho con cháu noi theo.

Tại Lễ kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc, ông Nam đã được UBND huyện Bảo Lâm tặng giấy khen thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

HỮU SANG