Nổ lựu đạn, một người chết hai người bị thương

04:03, 10/03/2013

(LĐ online) - Vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra lúc 23 giờ ngày 9/3, tại quán cà phê - hột vịt lộn Ti Na (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), làm một người chết trên đường đi cấp cứu, hai người khác bị thương nặng.

(LĐ online) - Vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra lúc 23 giờ ngày 9/3, tại quán cà phê - hột vịt lộn Ti Na (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), làm một người chết trên đường đi cấp cứu, hai người khác bị thương nặng.

Nạn nhân là em Păng Tin Quyn (16 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THPT Dân tộc nội trú Lạc Dương), bị thương khá nặng ở đầu và đã tử vong trên đường đi cấp cứu; hai người còn lại là Me Bla Chè Moel (21 tuổi, ngụ thôn Đăng Gia, Lạc Dương), cũng là người mang lựu đạn, bị cụt bàn tay phải, riêng bàn tay trái bị dập nát; còn Kra Jăng Nhi (20 tuổi, Bon Đơng I, Lạc Dương) bị thương ở chân.

Anh Kra Jăng Thanh, người may mắn thoát chết trong vụ nổ kể lại, thời điểm trên, anh cùng với mấy người bạn đang ngồi ăn hột vịt lộn trong căn phòng nhỏ chưa tới 9m2 của quán Ti Na, căn phòng này chỉ đặt đủ 2 cái bàn dành riêng cho khách ăn hột vịt, ngồi đối diện với bàn anh có 3 thanh niên và một cháu bé. Khi mọi người đang ăn thì bất ngờ thấy chớp sáng cùng tiếng nổ chát chúa bùng lên ngay trước mặt. Khi định thần, anh nhìn thấy cháu bé gục ngay trên bàn, còn người thanh niên thì bị bay mất bàn tay, người còn lại thì bị thương ở chân…

Ngay sau đó, anh Thanh cùng những người dân gần đó đã đưa những nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, nhưng cháu bé đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nổ.

Thụy Trang