Thông tin thêm về vụ nổ gây thương tích ở Di Linh

03:04, 11/04/2013

Ngày 8/4/2013, Công an huyện Di Linh cho biết, đã gởi mẫu đến Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để giám định chất gây nổ đèn pin xảy ra vào chiều 4/4 khiến bà Phan Thị Nghĩa (45 tuổi, ngụ tại thị trấn Di Linh) bị nát bàn tay trái. Theo lãnh đạo Công an huyện Di Linh, hiện Công an huyện đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành các bước điều tra. Đây là một vụ trọng án và chưa xác định được đối tượng gây án nên chưa thể cung cấp thông tin. Nếu kết quả giám định có thuốc nổ trong đèn pin thì có thể truy tố đối tượng gây án về tội danh giết người.

Ngày 8/4/2013, Công an huyện Di Linh cho biết, đã gởi mẫu đến Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để giám định chất gây nổ đèn pin xảy ra vào chiều 4/4 khiến bà Phan Thị Nghĩa (45 tuổi, ngụ tại thị trấn Di Linh) bị nát bàn tay trái. Theo lãnh đạo Công an huyện Di Linh, hiện Công an huyện đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành các bước điều tra. Đây là một vụ trọng án và chưa xác định được đối tượng gây án nên chưa thể cung cấp thông tin. Nếu kết quả giám định có thuốc nổ trong đèn pin thì có thể truy tố đối tượng gây án về tội danh giết người.

Bà Chu Thị Lê (hàng xóm bà Nghĩa, chủ ngôi nhà, nơi phát hiện chiếc đèn pin) kể lại: Chồng tôi đã thấy chiếc đèn pin trước đó 3 ngày, nằm ngay dưới gốc cột hiên nhà. Tuy nhiên, do không biết đèn pin của ai nên tôi cứ để nguyên đó. Sau đó, chị Nghĩa nhặt lên thì mới xảy ra sự việc đáng tiếc. Cũng theo bà Lê, trong năm 2012, tại vườn của gia đình bà đã từng bị đặt chất gây nổ và đổ thuốc sâu vào nguồn nước. Mọi việc gia đình đã báo cáo cho Công an.

Trong khi đó, theo bà Võ Thị Đông (hàng xóm của bà Lê), khi phát hiện chiếc đèn pin màu đỏ trước nhà bà Lê, chúng tôi đã nói gia đình nên đi báo Công an vì nghi ngờ đây là chiếc đèn do kẻ trộm để lại. Tuy nhiên, gia đình bà Lê đã không báo và cũng không đụng đến đèn pin, nên mới dẫn đến hậu quả đáng tiếc. “Khi đó, tôi đang nằm trong nhà thì nghe một tiếng nổ lớn và nghe tiếng chị Nghĩa hét lên. Chạy sang thì thấy chị Nghĩa đã ngã xuống với bàn tay đầy máu. Có nhiều khói và mùi thuốc súng quanh khu vực phát ra tiếng nổ. Ngoài ra, bóng đèn trên trần hiên nhà bà Lê cũng bị vỡ do sức ép quá mạnh” - bà Đông cho biết thêm.

Bác sĩ Hồ Xuân Hoà, Trưởng khoa Dịch vụ Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng, cho biết: Hiện, tình trạng vết thương của bà Nghĩa đã tạm ổn định. Các bác sĩ đang tiến hành chăm sóc tích cực để bảo vệ phần còn lại của bàn tay. Do vết thương quá nặng, cả 4 ngón tay và gần ½ lòng bàn tay trái đã bị đứt lìa và dập nát nên không thể phẫu thuật nối ghép lại. Theo nhiều hàng xóm, hoàn cảnh gia đình bà Nghĩa rất khó khăn. Chồng mất, một mình bà phải đi thu mua ve chai, bán trứng vịt lộn để lo cho 3 con ăn học. Hôm xảy ra sự cố, bà Nghĩa sang nhà bà Lê lấy rau răm gởi nhờ trong tủ lạnh để chuẩn bị đi bán nên mới thấy chiếc đèn pin.

ĐÔNG ANH - KHÁNH PHÚC