Trộm lộng hành chung cư 69 Hùng Vương

09:04, 15/04/2013

(LĐ online) - Hàng chục hộ sống trong chung cư 69 Hùng Vương (chung cư 69), P.9, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đang sống trong tâm trạng bất an vì tình trạng mất trộm tài sản.

(LĐ online) - Hàng chục hộ sống trong chung cư 69 Hùng Vương (chung cư 69), P.9, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đang sống trong tâm trạng bất an vì tình trạng mất trộm tài sản.

Trong 4 tháng gần đây, kẻ gian liên tục phá ổ khoá cửa các căn hộ trong chung cư để lấy trộm tài sản trước sự bất lực của bảo vệ chung cư. Ông Nguyễn Xuân Thành, Bí thư Tổ 3, Hùng Vương, thành viên Ban Quản lý chung cư 69 cho biết, chung cư đưa vào sử dụng từ năm 2007, với 91 căn hộ nhưng hiện nay mới có 47 căn có người ở. Hằng tháng mỗi hộ phải đóng 40 ngàn đồng tiền thuê bảo vệ, 10 ngàn đồng tiền vệ sinh, 20 ngàn đồng tiền giữ xe máy (mỗi chiếc). Chung cư thuê 2 bảo vệ thay phiên nhau trực ngày đêm, nhưng vẫn không bắt được trộm. Trong 4 tháng qua xảy ra 8 vụ trộm trong chung cư khiến người dân bất an.

Ông Đào Ngọc Tuấn, bảo vệ chung cư 69 cho biết, ông và ông Thái Văn Thi thay phiên nhau bảo vệ chung cư 24/24. Mức lương 2,2 triệu đồng/tháng/người. “Theo qui định mất xe máy bảo vệ phải bồi thường, mất tài sản khác chưa phải đền nên chúng tôi phải chú tâm canh giữ nhà để xe máy”- Ông Tuấn cho biết thêm. Người dân phản ánh, kẻ gian biết rất rõ căn hộ nào của cán bộ, công nhân viên vắng nhà giờ hành chính để đột nhập khoảng từ 9-10 giờ sáng. Kẻ gian táo tợn cưa cả ổ khoá vào nhà lấy trộm tiền, vàng, máy vi tính…; có hộ mới dựng xe máy trước sân ít phút cũng bị cuỗm mất.

Thượng tá Nguyễn Hộ, Trưởng Công an P.9 (Đà Lạt) cho biết việc bảo vệ, an ninh trật tự ở chung cư 69 chưa được quan tâm đúng mức. Chúng tôi đã thị sát, thấy bảo vệ chỉ lo giữ nhà xe là chính. Mới đây Công an phường tham mưu để UBND phường lập Tổ dân phòng tự quản chung cư 69 gồm 10 thành viên nhằm hỗ trợ 2 bảo vệ trong việc phòng ngừa và bắt kẻ gian.

Lâm Viên