
Từ nguồn vốn vay tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, nhiều phụ nữ Đà Lạt đã đầu tư làm ăn có hiệu quả.
Nhớ lời Bác dạy: “Phụ nữ cũng là người chủ của nước nhà. Để xứng đáng là người chủ, thì chị em phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”, từ nguồn vốn vay tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, nhiều phụ nữ Đà Lạt đã đầu tư làm ăn có hiệu quả.
![]() |
Nhiều chị em Đà Lạt chung tay xây dựng quỹ tiết kiệm “Vì phụ nữ nghèo” đạt 1 tỷ đồng năm 2013 |
Câu chuyện của chị em
Chị Huỳnh Thị Em ở Chi hội 16 Phường 6 nói: “Tôi không thể nào ngờ có ngày tôi được đứng trên bục danh dự để báo cáo với toàn thể hội viên phụ nữ thành phố Đà Lạt về sự thay đổi cuộc đời tôi. Trước năm 2006, tôi đi làm thuê đủ các nghề, nhưng vẫn cơm không đủ ăn, căn nhà nhỏ thì dột nát những lúc mùa mưa đến, 2 đứa con ốm đau thường xuyên, tiền không có trang trải, cuộc sống thật bế tắc. Tôi nhớ cũng vào tháng 5 năm 2006 nhà tôi bị mưa gió làm tốc mái, nước tràn ngập, chẳng biết làm sao với đống đổ nát, thì tôi được các chị ở Hội Phụ nữ phường giúp sức dọn dẹp và đưa đến 10 kg để gia đình tôi không đứt bữa. Nhờ sự giúp đỡ của chị em, tôi cảm kích và tình nguyện gia nhập vào Hội Phụ nữ, được vận động thuyết phục tôi quyết định đúng đắn là đi triệt sản và chuyển công việc từ làm thuê, sang bán hột vịt lộn với số tiền giúp đỡ ban đầu của Hội là 500 ngàn đồng không tính lãi. Buôn bán hột vịt lộn thuận lợi, có thu nhập ổn định qua 1 năm tôi đã trả được vốn lại cho Hội. Năm 2011 tôi được Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 10 triệu đồng cùng với 2 triệu đồng tiết kiệm “Vì phụ nữ nghèo” của Hội Phụ nữ Đà Lạt. Từ 2 nguồn vốn này, tôi mua thêm nhiều loại hàng để bán, ngoài hột vịt lộn, có thêm ốc, bánh ngọt, sữa đậu nành… Nhiều mặt hàng đa dạng được bán mỗi ngày giúp tôi có số tiền lời càng ngày càng tăng lên. Năm 2012 gia đình tôi đã mua sắm được các vật dụng đắt tiền như: tủ lạnh, ti vi, bếp ga… mà trước đây tôi hằng mơ ước nhiều. Đặc biệt là tôi sắm được cái tủ kính để trưng các mặt hàng đảm bảo an toàn thực phẩm nên khách hàng rất an tâm. Tháng 4/2013 tôi đã trả hết vốn và lãi Ngân hàng, sửa chữa được căn nhà không còn cảnh dột nát, tháng 5/2013 tôi trả được vốn lại cho quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo Đà Lạt.
Những cảnh đời hết buồn lại vui
Ở Hội Phụ nữ Phường 3, qua khảo sát tình hình cuộc sống của hội viên, biết hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình chị Hồ Thị Nhàn thuộc Chi hội phụ nữ Đống Đa, có con trai 10 tuổi học lớp 5 bị bệnh nặng do xương lồng ngực chèn ép tim, Hội Phụ nữ đã xét cho chị Nhàn vay 10 triệu đồng để có tiền mổ nâng lồng ngực cho cháu, nhờ vậy, cháu đã bình phục trở lại trường, gia đình rất biết ơn những đồng vốn tiết kiệm nghĩa tình ấy.
Gia đình chị Nguyễn Thị Nữ ở Chi hội phụ nữ thôn Đa Thọ - xã Xuân Thọ thuộc hộ cận nghèo, chồng chị bị bệnh ung thư, một mình chị gánh vác việc làm lụng nuôi chồng bệnh và 3 con đi học. Hội Phụ nữ đã giúp vốn cho chị vay từ quỹ tiết kiệm 4 triệu đồng đầu tư vào trồng rau bắp cải, qua 4 tháng thu hoạch chị tiếp tục đầu tư quay vòng. Qua 2 vụ thu hoạch sú chị Nữ đã trả vốn và lãi đúng thời hạn và có đà để tiếp tục sản xuất. Nhờ cầu nối của Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương, chị Nhàn được chương trình “Ngôi nhà mơ ước” Tp.HCM giúp vốn sửa chữa lại ngôi nhà khang trang hơn.
Điều đọng lại khi niềm vui nhân đôi thì nỗi buồn vơi đi một nửa, khi có nhiều người phụ nữ nghèo được giúp đỡ nghĩa là sắp kết thúc những cuộc đời buồn vì những nhọc nhằn của cuộc sống. Chị Phạm Thị Long - Chủ tịch Hội Phụ nữ Đà Lạt cho biết: Trải qua 18 năm duy trì, ngày hội tiết kiệm Vì phụ nữ nghèo của phụ nữ Đà Lạt đã trở thành truyền thống. Năm nay, ngày hội càng có ý nghĩa hơn khi các hoạt động tiết kiệm của phụ nữ Đà Lạt gắn với phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” do Trung ương Hội LHPN VN phát động.
Trong ngày hội tiết kiệm, Hội huy động cán bộ hội viên phụ nữ toàn thành phố mỗi hội viên góp từ 20 ngàn đồng trở lên không tính lãi để có nguồn vốn nhất định. Từ đó xét hỗ trợ cho đối tượng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được vay đầu tư sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, chữa bệnh, cho con đi học… Năm 2012 có 10 ngàn chị hưởng ứng đóng góp vào quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo thành phố, nâng tổng vốn tiết kiệm lên gần 850 triệu đồng giúp cho 245 chị vay mức 3-10 triệu đồng/chị. Năm 2013 nguồn quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo Đà Lạt đã huy động được 1 tỷ đồng, trong đó các đơn vị Hội Phụ nữ Phường 1, 2 đã vận động hơn 90 triệu và Hội Phụ nữ Phường 4, 5, Chợ Đà Lạt vận động trên 60 triệu đồng…
AN NHIÊN