Cháy nhà, lâm vào cảnh "Màn trời, chiếu đất"

08:01, 19/01/2014

(LĐ online) - Khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 17/1, trong lúc đang ngồi sưởi nắng ngoài sân, bà Ha Thẩm (80 tuổi) và cháu nội (ngụ tại khu 6, thôn R'Chai 1, xã Phú Hội) bỗng thấy khói bốc lên từ phía nhà mình, liền chạy vào nhà thì thấy lửa đã cháy lan một phần nhà. Quá bất ngờ, bà Ha Thẩm bị té xỉu ngay tại chỗ, còn người cháu nội thì chạy đi gọi mọi người tới ứng cứu.

(LĐ online) - Khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 17/1, trong lúc đang ngồi sưởi nắng ngoài sân, bà Ha Thẩm (80 tuổi) và cháu nội (ngụ tại khu 6, thôn R’Chai 1, xã Phú Hội) bỗng thấy khói bốc lên từ phía nhà mình, liền chạy vào nhà thì thấy lửa đã cháy lan một phần nhà. Quá bất ngờ, bà Ha Thẩm bị té xỉu ngay tại chỗ, còn người cháu nội thì chạy đi gọi mọi người tới ứng cứu.
 
Tuy nhiên, do trời nắng nóng, gió đều, khiến lửa từ ngôi nhà bằng gỗ càng lúc càng bốc lên dữ dội. Khi hàng xóm đến, chỉ kịp kéo bà Ha Thẩm ra khỏi đám cháy, còn lại mọi tài sản trong nhà đều không cách gì cứu được. Nguyên nhân ban đầu được chị Ka Lan, con dâu bà Ha Thẩm cho biết có thể là do chập điện. “Tất tần tật mọi thứ trong nhà đều đã cháy thành tro bụi, từ ti vi, tủ đựng đồ, 2 chiếc xe máy, 20 bao cà phê khô, 30 bao lúa, máy tưới, máy xịt thuốc, quần áo, sách vở của mấy đứa nhỏ và 50 triệu đồng tiền mặt vừa mới bán cà phê về chưa kịp trả nợ cũng đã trở thành tro bụi”- chị Ka Lan nói trong nước mắt. “Để có tiền đầu tư mấy sào cà phê, gia đình chúng tôi phải thiếu nợ 50 triệu đồng tiền phân, 12 triệu đồng tiền mua máy tưới và máy xịt thuốc. 50 triệu đồng tiền vừa bán cà phê định trả một phần nợ, còn lại lo tết nhất và chi tiêu trong năm, ai ngờ…”- chị Ka Lan nức nở bỏ lửng câu nói.    
 
Sự việc trên đã được báo cho chính quyền địa phương. Ngay sau đám cháy, bà con hàng xóm cũng đã hỗ trợ gia đình bà Ha Thẩm gạo, mắm muối. Tuy nhiên,  gia đình 7 thành viên của bà Ha Thẩm vẫn đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của tất cả mọi người, khi bỗng chốc trắng tay, nợ chồng lên nợ. Mọi giúp đỡ gia đình bà Ha Thẩm xin gửi về địa chỉ: Ka Lan - khu 6, thôn R’Chai 1, xã Phú Hội, Đức Trọng.
 
Căn nhà của bà Ha Thẩm giờ chỉ còn lại đống tro tàn
Căn nhà của bà Ha Thẩm giờ chỉ còn lại đống tro tàn
 
Thy Vũ