Nữ cán bộ Mặt trận vì dân

03:02, 25/02/2014

Nhiệt tình, có trách nhiệm, chị Vũ Thị Mến - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Lạc Viên A, xã Lạc Xuân (Đơn Dương) có ý tưởng xây dựng tổ vệ sinh môi trường tự quản, nhằm cải tạo, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp tại khu dân cư. Sau 2 năm thực hiện, Lạc Viên A hôm nay trở thành khu dân cư kiểu mẫu về bảo vệ môi trường.  

Nhiệt tình, có trách nhiệm, chị Vũ Thị Mến - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Lạc Viên A, xã Lạc Xuân (Đơn Dương) có ý tưởng xây dựng tổ vệ sinh môi trường tự quản, nhằm cải tạo, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp tại khu dân cư. Sau 2 năm thực hiện, Lạc Viên A hôm nay trở thành khu dân cư kiểu mẫu về bảo vệ môi trường.  
 
Chị Vũ Thị Mến
Chị Vũ Thị Mến
Trưởng thành từ một kế toán trưởng Hợp tác xã Đồng Lạc (Lạc Xuân), về sau Hợp tác xã giải thể, chị Vũ Thị Mến (sinh năm 1957) chuyển sang làm Phó trưởng thôn, rồi Tổ phó Tổ Công an viên… ở lĩnh vực nào chị cũng thể hiện là một người năng nổ, nhiệt tình. Tuy là cán bộ nữ, nhưng việc theo dõi, kiểm tra hộ khẩu, nhân khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng được chị làm rất chặt chẽ.
 
Từ năm 2011 đến nay, chị Mến được nhân dân thôn Lạc Viên A bầu làm Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn. Lạc Viên A là một thôn có đông người dân làm nông nghiệp là chính, một số ít chăn nuôi và buôn bán nhỏ. 
 
Trước thực tế tại địa phương, vấn đề rác thải nông nghiệp, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, chị Mến đã thành lập tổ vệ sinh môi trường tự quản, cùng phối hợp với Hội Đồng giáo xứ, nhất là được sự quan tâm của linh mục Phạm Công Phương. Ban Công tác Mặt trận thôn đã xây dựng kế hoạch, vận động tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Hàng tuần, Tổ vệ sinh thuê xe chở rác 2 buổi vào sáng thứ 2 và thứ 6 đi thu gom rác thải trong toàn thôn. Mọi khoản chi phí thuê xe, tiền công lái xe và tổ xử lý rác thải được nhân dân bàn bạc thống nhất đóng góp đầy đủ. Bình quân mỗi hộ thường trú tự nguyện đóng góp 25.000 đồng/tháng, hộ tạm trú 5.000 đồng/tháng. Chị Mến cho biết: lúc đầu nhiều hộ không nghe và không thực hiện. Về sau tôi cùng với Hội đồng giáo xứ đã đến vận động từng hộ, tuyên truyền, giải thích về cái lợi lâu dài của công tác bảo vệ môi trường. Rỉ rả nhiều lần, nói kết hợp với làm, bà con trong thôn từ từ đã hiểu và nghe theo, rồi chấp hành, hưởng ứng, nhiều hộ còn cử người tham gia tự nguyện rất tích cực.
 
Chị Mến đã bàn bạc cùng với giáo xứ xin phép chính quyền địa phương thuê 3.000m2 đất để làm nơi tập kết xử lý rác thải. Phân công trách nhiệm từng thành viên phụ trách 13 xóm trong thôn, tổ chức cho nhân dân đăng ký, cam kết thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường. Từng hộ, từng người đã chấp hành thu gom rác về đúng nơi quy định để xe chở rác về nơi xử lý tập trung. Hàng tháng, hàng năm thôn đều tiến hành họp bình xét, đánh giá kết quả và biểu dương người tốt, việc tốt gắn với bình xét gia đình văn hóa nên đã khích lệ tinh thần, đẩy mạnh phong trào thi đua trong thôn. 10 năm liên tục Lạc Viên A giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, số hộ gia đình văn hóa đạt trên 90%. Đường thôn, ngõ xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, số nhà kiên cố được xây ngày càng nhiều với 236 căn, thôn không còn hộ đói nghèo.   
 
Sau một năm đi vào hoạt động, Lạc Viên A trở thành mô hình điểm về bảo vệ môi trường, được huyện, tỉnh khen thưởng. Cá nhân chị Vũ Thị Mến được tuyên dương là nữ cán bộ Mặt trận tiêu biểu, làm tốt công tác vận động nhân dân. Chị Mến trao đổi thêm: Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục vận động nhân dân thực hiện chương trình toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa xã Lạc Xuân trở thành xã nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chung sức, chung lòng, giữ vững phong trào bảo vệ môi trường gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 
 
Nguyệt Thu