Đoàn Như Nhật Anh - học sinh lớp 12 Lý Trường THPT Chuyên Thăng Long, 1 trong 38 học sinh đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý (không có giải nhất) và là học sinh duy nhất của tỉnh tham dự vào kỳ thi tuyển chọn đội tuyển Vật lý Châu Á Thái Bình Dương và Vật lý Quốc tế.
Nói về em, thầy cô và bạn bè đều cho rằng đó là một học sinh dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ và biết cách đạt được ước mơ. Đó là Đoàn Như Nhật Anh - học sinh lớp 12 Lý Trường THPT Chuyên Thăng Long, 1 trong 38 học sinh đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý (không có giải nhất) và là học sinh duy nhất của tỉnh tham dự vào kỳ thi tuyển chọn đội tuyển Vật lý Châu Á Thái Bình Dương và Vật lý Quốc tế.
|
Nhật Anh đang được thầy Trinh hướng dẫn học môn Vật lý |
Gặp Nhật Anh sau 1 tháng chờ em đi ôn tập ở Hà Nội để tham dự kỳ thi tuyển chọn đội tuyển Vật lý châu Á Thái Bình Dương và Vật lý Quốc tế, một cuộc thi mà suốt 13 năm qua đến nay Lâm Đồng mới có thí sinh được triệu tập ôn luyện, khác với vẻ điềm đạm và lời nói từ tốn, gương mặt Nhật Anh như bừng sáng khi nói về những gì liên quan đến môn học Vật lý. Là học sinh giỏi suốt 12 năm liền, đạt nhiều giải trong môn Vật lý như giải Nhì học sinh giỏi tỉnh, giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia, Huy chương Bạc Olympic 30/4 khi đang học lớp 11 và mới đây, Nhật Anh đã đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia ở môn này (không có giải nhất). Ngay từ khi đang là học sinh cấp 2, Nhật Anh đã say mê môn Vật lý, bởi với em “Môn học này gắn với thực tiễn và đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều để tìm ra lời giải “đẹp”, điều này đã giúp em rèn luyện tư duy bản thân và tìm mọi cách vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu”. "Vậy mục tiêu của Nhật Anh là gì?" - tôi hỏi. “Hồi học lớp 6, em đã mơ ước sẽ được vào đội tuyển Vật lý của trường, rồi đội tuyển của tỉnh và em luôn đặt mục tiêu là phải đạt được giải cao”. Nghĩ, nói và làm, Nhật Anh luôn tìm tòi những điều mới mẻ khi học môn này, và “một thắc mắc chưa hiểu làm em trằn trọc cả đêm, và khi tìm được lời giải đáp thì em càng phấn khích như được truyền thêm lửa, khi học môn này em như được sống hết mình với say mê. Nhất là trong dịp ra Hà Nội ôn tập với nhiều thầy cô có kinh nghiệm, em được thoả mãn những thắc mắc của mình và càng thêm yêu môn học này hơn”.
Bên cạnh sự ngưỡng mộ đàn anh đi trước đạt nhiều giải cao trong môn Vật lý, khi vào học tại Trường Chuyên Thăng Long, được các thầy cô tận tâm truyền đạt kiến thức, Nhật Anh lại càng say mê môn học này. Một trong những người dìu dắt em từ những ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường này là thầy Đào Mạnh Trinh. Đối với Nhật Anh, thầy Trinh không những là giáo viên bồi dưỡng môn Vật lý mà còn như người cha bởi tình cảm, tâm huyết của thầy dành cho “cậu trò cưng” này. “Để đạt được giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, bên cạnh sự hướng dẫn của giáo viên thì chính học sinh phải nỗ lực, tự học và có niềm say mê, và Nhật Anh đã làm được điều này”, thầy Trinh tự hào khi nói về Nhật Anh. Còn với em, ước mơ không dừng lại khi đã được tuyển thẳng vào đại học sau khi đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia, em mong muốn trở thành kỹ sư chuyên ngành Vật lý nên quyết định đăng ký dự thi vào khoa Kỹ thuật điện - Điện tử Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.
Nhật Anh may mắn khi ước mơ, say mê của mình được gia đình tiếp thêm sức mạnh. Với thu nhập ít ỏi của cha là công nhân, mẹ ở nhà nhận hàng thêu nhưng cả ba anh em Nhật Anh đều được cha mẹ chăm lo cho việc học hành. Nhà cách trường hơn 5 cây số nhưng hàng ngày mẹ Nhật Anh vẫn tranh thủ thời gian đưa đón hai anh em sinh đôi Nhật Anh - Nhật Tân cùng đến lớp 12 Lý. Với em, đã sống là phải có ước mơ và phải cố gắng để đạt được ước mơ đó, bằng chứng là những giải thưởng mà em đã đạt được. Trong thời gian chờ đợi kết quả tuyển chọn đội tuyển Vật lý châu Á Thái Bình Dương và Vật lý quốc tế, Nhật Anh đang dồn sức để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới để theo đuổi tiếp niềm say mê Vật lý. Xin chúc cho em sẽ thành công trên con đường đã chọn!
Tuấn Hương