Người cựu chiến binh bảo tồn văn hóa truyền thống

09:07, 13/07/2015

Với lòng đam mê và tâm huyết giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc, ông Vũ Ngọc Tĩnh (ở thôn 4, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh) là người cựu chiến binh đã sưu tầm nhiều bài hát dân ca, các loại nhạc cụ truyền thống, góp phần đưa phong trào văn hóa, văn nghệ của Hội Người cao tuổi xã Hòa Bắc cũng như các xã phía nam của huyện Di Linh ngày càng phát triển.

Với lòng đam mê và tâm huyết giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc, ông Vũ Ngọc Tĩnh (ở thôn 4, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh) là người cựu chiến binh đã sưu tầm nhiều bài hát dân ca, các loại nhạc cụ truyền thống, góp phần đưa phong trào văn hóa, văn nghệ của Hội Người cao tuổi xã Hòa Bắc cũng như các xã phía nam của huyện Di Linh ngày càng phát triển.
 
Ông Vũ Ngọc Tĩnh (bên trái) với bộ sưu tầm nhạc cụ truyền thống
Ông Vũ Ngọc Tĩnh (bên trái) với bộ sưu tầm nhạc cụ truyền thống
Sinh ra và lớn lên ở huyện Nam Trực (Nam Định). Năm 17 tuổi (năm 1971 - 1973), ông tình nguyện lên đường nhập ngũ, vào đội thanh niên xung phong tham gia ở chiến trường Quảng Trị, rồi chiến trường C (Lào). Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ phấn đấu ở đơn vị, ông đã được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Quyết thắng và 2 bằng khen.
 
Sau khi xuất ngũ, năm 1979, ông cùng gia đình vào Di Linh làm kinh tế. Ở vùng quê mới này, người dân trong vùng không chỉ biết ông Vũ Ngọc Tĩnh là người thương binh, cựu chiến binh gương mẫu, làm kinh tế giỏi với mô hình vườn - ao - chuồng; người cán bộ thôn luôn nhiệt tình, năng nổ với công tác xã hội tại địa phương (27 năm làm thôn phó, trưởng Chi hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân, Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn 4) mà còn biết ông là người đam mê những bài hát dân ca, sưu tầm và bảo tồn các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc. 
 
Ông Vũ Ngọc Tĩnh chia sẻ: “Để sống lại với thời khắc lịch sử thời chống Mỹ, các đoàn văn công thường hát ca ngợi về người lính, với những khí thế hào hùng…,  tôi có ý tưởng thành lập đội văn nghệ chủ yếu tập hợp các cụ cao tuổi các xã Hòa Bắc, Hòa Trung, Hòa Ninh và Hòa Nam để cùng nhau giao lưu văn hóa - văn nghệ, ca ngợi người lính, quê hương, đất nước…”.
 
Với niềm đam mê cháy bỏng, mong muốn bảo tồn nhạc cụ tuyền thống, nên những năm qua, ông Tĩnh đã dành nhiều thời gian về miền Trung rồi ra Bắc để tìm tòi và sưu tầm các bài hát dân ca cũng như các loại nhạc cụ truyền thống. Đến nay, ông đã sưu tầm được 6 bộ nhạc cụ, như: Trống phách, chiêng, mõ, đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tam, đàn nhị, sáo trúc, hồ líu sáo… và các giàn âm thanh có trị giá trên 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn sưu tầm 80 bài hát chèo và các bài hát với nội dung ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu, như: “Con canh giấc ngủ cho Người”, “Không xa đâu Trường Sa ơi”… Hiện nay, Đội hát chèo xã Hòa Bắc do ông khởi xướng thành lập thường xuyên tham gia biểu diễn tại các buổi lễ hội của xã; đi giao lưu biểu diễn với các xã, thị trấn trong huyện và các huyện trong tỉnh.
 
Nay đã hơn 60 tuổi, kinh tế gia đình cũng chưa phải đã thực sự khá giả, nhưng với ý chí và nghị lực người cựu chiến binh, ông luôn phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ trong việc phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Ở con người ông luôn chan chứa tình thương yêu cao cả, lòng sẻ chia, giúp đỡ các hội viên và bà con có hoàn cảnh nghèo khó, như: Hỗ trợ tiền làm nhà ở, hỗ trợ đất sản suất, chồi cà phê ghép... Năm 2012, Nhà nước có chính sách hỗ trợ xây dựng cho gia đình ông căn nhà tình nghĩa nhưng ông một mực từ chối. “Hiện nay, trên địa bàn xã và huyện, nhiều gia đình chính sách còn gặp nhiều khó khăn hơn tôi. Tôi xin nhường lại suất hỗ trợ này cho gia đình khác” - Ông Vũ Ngọc Tĩnh nói. 
 
Qua nhiều năm tích lũy từ lao động sản xuất, gia đình ông đã đầu tư 400 triệu đồng, xây dựng ngôi nhà mới khá khang trang. Năm 2014, ông Vũ Ngọc Tĩnh được Đảng ủy, UBND xã Hòa Bắc chọn là một trong những cá nhân điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
NDONG BRỪM