Đà Lạt: Cháy nhà, hai trẻ nhỏ may mắn thoát nạn

12:10, 03/10/2016

Chiều ngày 2/10, ông Phạm Thành Viên, Chủ tịch UBND phường 2, TP Đà Lạt cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình anh Trần Việt Hoài, ngụ đường Cổ Loa, phường 2.

 

Chiều ngày 2/10, ông Phạm Thành Viên, Chủ tịch UBND phường 2, TP Đà Lạt cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình anh Trần Việt Hoài, ngụ đường Cổ Loa, phường 2.

Trước đó, khoảng 7h ngày 2/10, anh Trần Việt Hoài (40 tuổi), cùng vợ là chị Nguyễn Thị Nguyên Hà (36 tuổi) thức dậy đi chợ trong lúc hai người con của anh chị vẫn còn nằm ngủ. Vì không có ai coi nhà nên anh chị đã khóa cửa đem chìa sang gửi hàng xóm. Khoảng hơn 20 phút sau, vợ chồng anh Hoài đi chợ về thì phía phòng ngủ của căn nhà đã bị ngọn lửa bao trùm. Rất đông người dân đang cố dùng từng xô nước để khống chế ngọn lửa. Rất may, hàng xóm phát hiện ra hỏa hoạn đã kịp thời sang mở khóa cửa giải cứu hai con nhỏ của gia chủ ra ngoài.

Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng đã điều động lực lượng và phương tiện tới phối hợp với người dân địa phương dập lửa. Khoảng 20 phút sau đám cháy được dậm tắt. Tuy không lây lan sang những gia đình kề đó nhưng vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình anh Trần Việt Hoài.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Diễm Thương