CN, 20/04/2025, 22:11

Còn sức khỏe, vẫn sẽ còn cống hiến

09:10, 17/10/2017

Hơn 20 năm gắn bó với công tác hội phụ nữ, chị Trịnh Thị Hoàng - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Liên Hiệp (Đức Trọng), luôn là tấm gương điển hình về tinh thần, trách nhiệm với công việc, được cán bộ, hội viên tin yêu, quý mến.

Hơn 20 năm gắn bó với công tác hội phụ nữ, chị Trịnh Thị Hoàng - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Liên Hiệp (Đức Trọng), luôn là tấm gương điển hình về tinh thần, trách nhiệm với công việc, được cán bộ, hội viên tin yêu, quý mến.
 
Chị Trịnh Thị Hoàng. Ảnh: T.V
Chị Trịnh Thị Hoàng. Ảnh: T.V
Học xong lớp 12, gia đình khó khăn nên tôi nghỉ ở nhà, rồi lấy chồng. Thật lòng, tôi không nghĩ có ngày mình sẽ nối tiếp công việc này của mẹ” - chị Hoàng mở đầu câu chuyện.
 
Mẹ chị vốn là cán bộ Hội Phụ nữ xã nhiều năm liền, khi bà về hưu, bà đã động viên chị nối tiếp công việc mà bà đã gắn bó và chị đã trở thành cán bộ Hội Phụ nữ không chỉ năng nổ, nhiệt tình, luôn được hội viên tin yêu, mà còn làm kinh tế giỏi.
 
Nghe qua thì có vẻ mọi việc rất dễ dàng, suôn sẻ, nhưng thời gian đầu khi tham gia công tác hội, chị Hoàng đã gặp rất nhiều khó khăn do lúc đó, tuổi đời còn trẻ, thiếu kỹ năng tuyên truyền, vận động, nên chưa thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Xác định được “điểm yếu” của mình, một mặt, chị vừa tranh thủ mọi thời gian để hoàn thành tốt công việc nhà, mặt khác, chị luôn tích cực tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên môn ngắn ngày. Song song với đó, lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm từ mẹ, từ những người đi trước cũng là một cách để chị nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình.
 
Và, theo chị Hoàng, quan trọng nhất vẫn là học hỏi từ thực tiễn cuộc sống, “nghề dạy nghề”, vì vậy, để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hội, chị thường xuyên xuống các chi hội để gần gũi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc và có phương hướng hoạt động phù hợp. Đồng thời, vận động gia đình hội viên thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về thực hiện 4 chuẩn mực “Gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình...
 
21 năm làm công tác hội, công việc của chị chưa bao giờ gói gọn chỉ trong giờ hành chính, mà bất cứ lúc nào, kể cả đêm hôm, chị thường xuyên đi cơ sở để tranh thủ gặp gỡ, động viên chị em hội viên tham gia công tác hội. “Nói thật, lúc đầu thấy mình cứ đi suốt, ông xã lúc đó chưa hiểu, gia đình cũng có chuyện này, chuyện kia, nhưng rồi cùng với thời gian, thấy mình vừa hoàn thành tốt công việc cơ quan, vừa chăm lo chu đáo việc nhà, ông xã cũng đã hiểu ra và luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để mình hoàn thành tốt nhiệm vụ” - chị Hoàng trải lòng.
 
Một ngày của chị Hoàng thường bắt đầu từ 4-5 giờ sáng, lúc thì hái đậu ngự, hái cà chua, ớt… đến 7 giờ sáng, chị lại có mặt tại cơ quan để hoàn thành trọng trách của một người cán bộ hội. Chị cũng bảo, bên cạnh công tác chuyên môn, chị cũng thường xuyên phải trang bị cho mình kiến thức về vi tính, phải thường xuyên cập nhật và tiếp cận với cái mới, nếu không mình sẽ bị tụt hậu. Rồi sau giờ làm, hôm thì tranh thủ xuống cơ sở, hôm lại xắn tay áo phụ chồng hái dâu, nuôi tằm… Vất vả là vậy, nhưng chưa bao giờ chị phàn nàn một tiếng. Bởi, chị bảo, hai vợ chồng chị vốn đi lên từ 2 bàn tay trắng, tạo được cơ ngơi như hôm nay với 4 sào đất trồng luân phiên nào cà chua, ớt, đậu ngự... Ngoài ra, chị còn trồng dâu nuôi tằm, nuôi heo... Đó là sự nỗ lực, đồng cam cộng khổ của cả hai vợ chồng nên dù vất vả, luôn chân luôn tay chị vẫn thấy vui. 
 
“Để trở thành người cán bộ hội giỏi, không chỉ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan, song song, mình phải có trách nhiệm với gia đình, với tổ ấm của mình. Gia đình có hạnh phúc, êm ấm, lúc đó mình mới yên tâm và toàn tâm toàn ý cho công việc” - chị Hoàng chia sẻ.
 
Năng nổ và nhiệt tình là vậy, thế nhưng cũng đã có lúc chị Hoàng đã nghĩ tới chuyện xin nghỉ việc, nhất là giai đoạn 2006-2007, chị bị đau nặng, phải thường xuyên xuống TP Hồ Chí Minh để chữa trị. Nhưng rồi, được sự động viên của Đảng ủy xã, chị cũng tự động viên mình: “Mẹ đã cống hiến nhiều năm liền, cha cũng đã anh dũng hy sinh vì đất nước, bản thân mình phải cố gắng hơn nữa trong công việc”.
 
Với sự “chèo lái” của người “thuyền trưởng” năng nổ, trách nhiệm, Hội LHPN xã Liên Hiệp đã nhận được nhiều bằng khen của UBND xã, UBND huyện, Hội LHPN tỉnh, Trung ương Hội LHPNVN... Bản thân chị Hoàng cũng nhận được bằng khen của UBND huyện, Hội LHPN tỉnh. Giờ đây, khi ngồi tiếp chúng tôi trong phòng làm việc, chị vui mừng “khoe”, sức khỏe của chị giờ đã tốt hơn nhiều, công việc gia đình và cơ quan thì vẫn thế, vẫn luôn tất bật từ sáng tới tối. Nhưng, chị luôn nhắc nhở bản thân “vẫn tiếp tục cống hiến, có thể sau này về hưu, nếu còn sức khỏe, sẽ vẫn còn cống hiến!”.
 
THY VŨ