(LĐ online) - Nhờ được người của khách sạn phát hiện sớm, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, một nam thanh niên dùng dao tự vẫn đã được cứu…
(LĐ online) - Nhờ được người của khách sạn phát hiện sớm, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, một nam thanh niên dùng dao tự vẫn đã được cứu…
|
Phạm Công Huynh đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Đức Trọng |
Ngày 20/10, tin từ cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng cho biết, vụ việc trên xảy ra tại một khách sạn nằm trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng), nhưng nhờ được phát hiện, cứu chữa kịp thời, một nam thanh niên đã thoát chết khi dùng dao cắt cổ tay tự vẫn.
Theo thông tin ban đầu, sau hai ngày thuê phòng lưu trú tại khách sạn H.D (thị trấn Liên Nghĩa), đến khoảng 7g30 sáng 20/10, Phạm Công Huynh (24 tuổi, ngụ xã Đạ Rsah, huyện Đam Rông, Lâm Đồng), đã tự dùng dao cắt tay trái của mình tự tử. Rất may, người của khách sạn kịp thời phát hiện, đưa Huynh đến Trung tâm Y tế Đức Trọng cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng. Theo hồ sơ bệnh án của Trung tâm Y tế Đức Trọng, bệnh nhân Huynh nhập viện cấp cứu vào lúc 8 giờ cùng ngày trong tình trạng tay trái có 2 vết thương dài hơn 3cm ở cổ tay và mặt trong cánh tay nơi nếp gấp. Lúc nhập viện nạn nhân bị mất máu khá nhiều và có các biểu hiện choáng, người lơ mơ... Sau khi được cấp cứu, chữa trị sức khỏe Huynh đã dần ổn định.
Bước đầu khai nhận với cơ quan chức năng, Huynh cho biết đang sống cùng cha mẹ tại xã Đạ Rsah, hằng ngày đi làm vườn cà phê; do buồn chuyện tình cảm và chuyện gia đình nên muốn tìm đến cái chết.
Hiện Công an huyện Đức trọng đã thông báo vụ việc cho gia đình bệnh nhân./.
Thụy Trang