Hơn 19 năm làm công tác chữ thập đỏ tại một phường vùng ven ở Đà Lạt, một công việc "bán thời gian" chủ yếu dành cho việc thiện nhưng bất kỳ ngày đêm, hễ có việc gì cần thì ông lại lên đường.
Hơn 19 năm làm công tác chữ thập đỏ tại một phường vùng ven ở Đà Lạt, một công việc “bán thời gian” chủ yếu dành cho việc thiện nhưng bất kỳ ngày đêm, hễ có việc gì cần thì ông lại lên đường.
|
Ông Trương Bá Quý bên một căn nhà tình thương do Hội Chữ thập đỏ Phường 7 vận động hỗ trợ xây dựng trên địa bàn. Ảnh: V.T |
Đó là ông Trương Bá Quý, sinh năm 1964, sống ở Phường 7, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường 7 - Đà Lạt, một trong những gương mặt nổi bật trong công tác chữ thập đỏ hiện nay tại thành phố Đà Lạt.
Tính đến thời điểm này, ông Quý đã có trên 19 năm gắn bó với công tác chữ thập đỏ tại phường ông sinh sống, trong đó có 3 năm là Phó Chủ tịch Hội, rồi 3 nhiệm kỳ liền với trên 16 năm là Chủ tịch Hội của phường.
Lý do ông đến với công tác chữ thập đỏ này vì từng gắn với một kỷ niệm trong thời tuổi thơ của ông. Ông kể, ngày nhỏ lúc còn đi học, có một dịp ông được tặng một món quà từ Hội Chữ thập đỏ, đó là món quà nhỏ nhưng rất có ý nghĩa với tuổi học trò. Ấn tượng tốt đẹp của ông về những người làm công tác hội có từ ngày đó, để rồi sau này khi được vận động, ông đã không ngại ngần gắn mình với công tác từ thiện cho đến nay.
Làm công tác chữ thập đỏ theo ông trước nhất phải là người thích làm, chịu làm, làm vì cộng đồng “không vì tiền lương, nếu không thì rất khó” - ông mỉm cười. Như ông chẳng hạn, là Chủ tịch hội của phường với công việc vào hàng “bán thời gian”, mỗi tháng ông chỉ được phụ cấp chừng trên 1 triệu đồng, nhưng ngày ngày trong giờ hành chính làm việc tại phường, có việc gì thì phải đi dù ngày hay đêm. Trong khi đó, Hội có một vị Phó Chủ tịch hội cũng đang làm việc cùng ông nhưng lại chẳng có phụ cấp gì nên ông đã bớt một ít trong tiền phụ cấp của ông để dành cho Phó Chủ tịch hội, gọi là chút tiền xăng xe để đi lại trong các hoạt động của hội. “Gia đình tôi thường bảo vui với tôi rằng cứ ngày ngày ăn cơm nhà đi làm việc thiện, thật ra là đúng như vậy đó” - ông Quý vui cười.
Được một điều là gia đình ông kinh tế khá vững. Đất rộng, bên cạnh công việc của hội tại phường ông còn là một nông dân vào hàng sản xuất giỏi của phường, canh tác rất nhiều loại rau, hoa; thu nhập từ vườn khá ổn định, đó cũng là một điều kiện để ông có thể an tâm làm công tác nhân đạo.
Bằng uy tín của mình trong nhiều năm nay, Hội Chữ thập đỏ Phường 7 do ông Quý đứng đầu luôn là một đơn vị xuất sắc trong phong trào chữ thập đỏ của Đà Lạt. Phường hiện nay có 17 chi hội và 30 cán bộ làm công tác hội ở cơ sở, có một lực lượng đông đảo các nhà hảo tâm sẵn sàng tình nguyện làm công tác nhân đạo khi cần, có đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ, có đội hiến máu tình nguyện để lúc cần có thể huy động hiến máu cứu người.
Hằng năm, Phường hội thường xuyên phối hợp với chính quyền, Mặt trận, các ban - ngành - đoàn thể trong phường vận động các nhà tài trợ, hảo tâm trong phường, các chùa, nhà thờ trên địa bàn và trong thành phố Đà Lạt để tổ chức “Tết vì người nghèo” trong dịp gần Tết nguyên đán. Dịp này, hội hỗ trợ hằng trăm suất quà, tiền mặt cho những trường hợp khó khăn trong phường có được cái tết vui. Riêng với thôn Măng Lin - một thôn với trên 100 hộ người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn phường, từ sự vận động của Hội Chữ thập đỏ Phường 7, mỗi năm ít nhất cũng có 3 lần tặng quà, khám bệnh miễn phí ở đây, trung bình mỗi năm khoảng 100 triệu đồng.
Với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đến nay cả 17 chi hội chữ thập đỏ của phường mỗi chi hội đều có một địa chỉ nhân đạo, mỗi tháng hỗ trợ 200 nghìn đồng cho mỗi trường hợp.
Còn rất nhiều hoạt động khác mà Hội Chữ thập đỏ Phường 7 luôn đi đầu tại Đà Lạt như công tác hiến máu nhân đạo, vận động ủng hộ người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, xây nhà tình thương, trao xe lăn... Tính từ năm 2010 đến nay, Hội Chữ thập đỏ Phường 7 đã vận động trên 3 tỷ đồng cho công tác từ thiện nhân đạo trên địa bàn, đã xây được 15 căn nhà tình thương, mỗi căn nhà hội vận động hỗ trợ từ 50 - 70 triệu đồng/căn.
Với những hoạt động nổi bật của mình, Hội Chữ thập đỏ Phường 7 đến nay đã nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng, Thành hội Chữ thập đỏ Đà Lạt, UBND thành phố Đà Lạt. Bản thân ông Quý cũng nhận không ít bằng khen, giấy khen trong đó có bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Nhưng với ông Quý, niềm vui lớn nhất với ông vẫn là được làm công việc từ thiện hằng ngày, được mang niềm vui đến cho những người cần giúp đỡ. Năng động, thân thiện, gần gũi với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng làm gương, như trong hiến máu nhân đạo, ông Quý không chỉ đi vận động mọi người cùng tham gia mà ông đã trực tiếp 26 lần hiến máu.“Điểm thuận lợi hiện nay là nhiều người, nhiều nơi đã ý thức được chuyện chia sẻ , giúp đỡ người khác. Người làm chữ thập đỏ cần phải có uy tín, phải làm thật, làm đúng thì các nhà tài trợ, nhà hảo tâm họ mới tin, lần sau họ mới giúp nữa” - ông Quý chia sẻ.
VIẾT TRỌNG