Thứ 3, 01/04/2025, 18:53

Vững tay lái trên mọi ngả đường

05:10, 20/10/2017

(LĐ online) - Ấn tượng từ lần gặp đầu tiên cách đây đã gần 10 năm, khi em còn là chiến sĩ tham gia Hội thi lái xe giỏi trong LLVT tỉnh Lâm Đồng...

(LĐ online) - Ấn tượng từ lần gặp đầu tiên cách đây đã gần 10 năm, khi em còn là chiến sĩ tham gia Hội thi lái xe giỏi trong LLVT tỉnh Lâm Đồng. Sau vài cuộc điện thoại bị từ chối, tôi cũng gặp được Sơn ở nhà rửa xe Bộ CHQS tỉnh:“Anh thông cảm, lúc nãy đang trên đường phục vụ đưa chỉ huy dự họp, nguyên tắc của bọn em là không được nghe điện thoại khi đang thực hiện nhiệm vụ, chỉ trừ điện thoại của thủ trưởng cấp trên”. Một thoáng do dự khi biết ý định của tôi: Anh đừng viết được không, em nghĩ mình chưa có gì nổi bật. Phải cố thuyết phục, cuối cùng Sơn cũng đồng ý với điều kiện “không được viết quá đâu nha”. Vậy là vừa tỉ mẩn cọ, rửa chăm sóc cho xe - “Người bạn đồng hành” sau chặng đường dài hơn 100km từ Đam Rông về Thành phố Đà Lạt, bằng chất giọng đặc sệt miền Trung, Sơn đã kể cho tôi nghe quá trình công tác, những kỷ niệm ngày đầu vào quân ngũ xa quê hương: “Xa quê ai cũng vậy mà, phải chịu khó, chịu khổ để vươn lên thôi”. Tôi hiểu quyết tâm của Sơn cũng là ý chí của những người dân quê trên dải đất miền Trung đầy nắng gió, nhưng vẫn kiên cường vượt qua mưa bom, lửa đạn và những cơn thịnh nộ của thiên nhiên. 
 
Trung úy CN Cao Việt Sơn rửa xe sạch sẽ sau mỗi chuyến công tác
Trung úy CN Cao Việt Sơn rửa xe sạch sẽ sau mỗi chuyến công tác
Được mọi người gọi với cái tên thân thuộc “Cán bộ đường lối”, Trung úy CN Cao Việt Sơn, nhân viên lái xe Ban CHQS huyện Đam Rông luôn tự hào về công việc khi khoác trên mình màu áo lính. Tốt nghiệp THPT năm 2004, sau một thời gian phụ giúp gia đình ở quê, xã Quảng Phú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tháng 11/2005, Cao Việt Sơn đăng ký học lớp lái xe dân sự tại trường dạy nghề Thương binh xã hội tỉnh Phú Yên. Đến tháng 6/2006, Sơn tốt nghiệp ra trường với Bằng lái xe hạng C – đại tải và đầu năm 2007 tình nguyện viết đơn nhập ngũ và tham gia huấn luyện tại Tiểu đoàn 840 – Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Kết thúc khóa huấn luyện tân binh, Sơn được điều về Trung đội Vận tải – Phòng Hậu cần thuộc Bộ CHQS tỉnh (thời gian này đã giúp Sơn rất nhiều trong việc tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề). Đến tháng 12/2008, chàng lính trẻ Cao Việt Sơn được phân công làm nhân viên lái xe tại Ban CHQS huyện Đam Rông. Sơn chia sẻ: “Tất nhiên là có áp lực khi mình là chiến sĩ, nhưng đối với nghề, đặc biệt trong môi trường quân đội không cho phép sợ hãi. Vì vậy, khi đã cầm vô lăng, em chỉ nghĩ phải thật sự tập trung, đảm bảo hành trình những chuyến công tác đi, về đúng thời gian, tuyệt đối an toàn”. 
 
Những ngày đầu công tác ở một trong 64 huyện nghèo của cả nước, địa bàn xa xôi, đường giao thông gập gềnh, đèo núi quanh co, hiểm trở, cơ quan quân sự huyện Đam Rông chỉ có duy nhất một chiếc xe U oát đời cũ thường xuyên gặp sự cố hỏng hóc. Tuân thủ nguyên tắc kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ra khỏi nhà xe, trước mỗi chuyến đi công tác, Trung úy Cao Việt Sơn đều chủ động về thời gian, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe. Nhờ đó, chiếc xe luôn duy trì được hệ số kỹ thuật cao, sẵn sàng cơ động thực hiện mệnh lệnh nhanh chóng, an toàn. Gần 10 năm điều khiển vô lăng, đến nay Trung úy Cao Việt Sơn đã vận hành được trên 250.000km lái xe an toàn, chủ yếu là những cung đường hiểm trở. “Kỷ niệm về những lần đi công tác ở các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc gặp mưa lũ sạt lở, gây ách tắc giao thông, gặp thời tiết xấu, sương mù không đi nổi, phải nằm chờ, ngủ lại nhà dân, thậm chí ngủ luôn trên xe đối với em nhiều lắm. Nhưng để có những chuyến đi an toàn, ngoài chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, bảo quản xe tốt, vận dụng tối đa kỹ năng nghề nghiệp, người lái cần có đạo đức và biết xử lý linh hoạt các tình huống” - Trung úy Cao Việt Sơn tâm sự.
 
Bên cạnh chuyên môn kỹ thuật, tác phong nhanh nhẹn, cởi mở hòa đồng, thân thiện trong từng cử chỉ, lời nói, xưng hô chào hỏi của Trung úy Cao Việt Sơn luôn để lại nhiều thiện cảm cho những ai được ngồi trên xe do Sơn điều khiển. Trung tá Cao Xuân Dưỡng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đam Rông nhận xét: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng Sơn là người biết vượt qua mọi trở ngại, đặc biệt là tinh thần cầu thị, ham học hỏi, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tham gia tích cực các phong trào của đơn vị, là một lái xe giỏi cả trong chuyên môn và kỹ thuật sửa chữa. Chính vì vậy, Sơn luôn được chỉ huy và anh em trong cơ quan cũng như nhân dân trên địa bàn tin yêu, quý mến, thực sự là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
 
Cánh tài xế trong các đơn vị thuộc LLVT tỉnh Lâm Đồng vẫn đùa vui, gần đến tuổi nghỉ hưu nhưng khó có nổi tờ giấy khen, hay phần thưởng gì. Điều này trái ngược với Trung úy Cao Việt Sơn, từ năm 2008 đến nay, năm nào cũng vậy, Sơn luôn tận tụy, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện và Ban CHQS huyện Đam Rông tặng nhiều giấy khen. Đặc biệt, năm 2009, Trung úy Cao Việt Sơn đã đoạt giải 3 cá nhân tại Hội thi lái xe giỏi, an toàn do Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tổ chức và giải nhì cá nhân tại Hội thi lái xe giỏi do Quân khu 7 tổ chức vào tháng 9/2012.
 
Hiện nay, cùng với nhiều đơn vị trong tỉnh, Ban CHQS huyện Đam Rông đã được trang bị xe đời mới. Đó là động lực để những chiến sĩ lái xe như Trung úy Cao Việt Sơn thêm niềm vui, tự tin cùng “người bạn đồng hành” luôn vượt mọi cung đường an toàn, hạnh phúc.
 
Nguyễn Thế